Sau Khi Yêu Đương Với Tà Thần

Chương 5

Có lúc, Hellola chán nản đến mức muốn bỏ học, làm “phù thủy dạo” luôn cho rồi. Cô còn tính sang đoàn xiếc thú bên cạnh xin việc diễn phun lửa kiếm tiền.

Ai ngờ, chú nhân mã ở đoàn xiếc bảo cô: “Giờ không có bằng cấp thì khó sống lắm. Làm phù thủy cần bằng, làm xiếc cũng cần bằng!”

Thế là Hellola đành ngậm ngùi quay về trường học tiếp.

Đã khổ, lại còn khổ hơn khi cô giáo thông báo: thi cuối kỳ mà trượt thì phải thi lại hoặc học lại.

Mà thi lại hay học lại… đều phải đóng thêm tiền!

Hơn nữa, nếu trượt quá nhiều môn, thầy cô sẽ cho rằng cô không theo kịp tiến độ học, và khả năng cao là… bị lưu ban.

Lưu ban đồng nghĩa với việc đóng thêm một năm học phí nữa!

Trong hoàn cảnh éo le ấy, cô học trò dốt Hellola bước chân lên con đường “mê tín dị đoan” không lối về.

Thật ra cũng không hẳn là mê tín. Thế giới phép thuật có thần linh thật, và các vị thần này chắc cũng phải chạy KPI. Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, họ sẽ hiện thần tích, ban phước cho tín đồ. Vì vậy, ở đây, ai cũng sùng bái thần linh.

Kiếp trước, Hellola là một người thừa kế chủ nghĩa xã hội chính gốc, luôn khinh bỉ mấy chuyện “mê tín” này. Nhưng một sự kiện đã khiến cô thay đổi hoàn toàn.

Chú Farley, hàng xóm đối diện nhà cô, là tín đồ của Chúa Tể Tài Lộc. Chú vốn là một thương nhân khá giả, nhưng vì vợ bệnh nặng, gia đình khánh kiệt. Trong lúc tuyệt vọng, chú ngày đêm cầu nguyện Chúa Tể Tài Lộc giúp mình vượt qua khó khăn.

Một tuần sau, chú mua vé số và trúng năm vạn đồng vàng!

Câu chuyện này làm Hellola sốc tận óc.

Nghèo đến mức sắp ăn mày, cô chẳng nói hai lời, lập tức vứt bỏ tư tưởng “khăn quàng đỏ” kiếp trước, quyết tâm lao vào vòng tay của thần linh!

Có tấm gương chú Farley trúng số trước mắt, Hellola tất nhiên cũng muốn “đầu quân” cho Chúa Tể Tài Lộc! Nghe cái tên thôi đã thấy thần này giàu sụ rồi! Hơn nữa, vị này còn hào phóng, tiện tay ban thần tích là cả năm vạn đồng vàng! Với một Hellola nghèo rớt mùng tơi, đây chẳng khác gì ngọn đèn soi sáng con đường đời!

Hellola háo hức chạy đến hội tín đồ của Chúa Tể Tài Lộc để đăng ký, nhưng vừa mở miệng đã bị từ chối phũ phàng: “Xin lỗi, cô là một nữ phù thủy bóng tối cao quý, là tín đồ của Chúa Tể Bóng Tối. Cô không thể theo Chúa Tể Tài Lộc và May Mắn được.”

Hellola ngơ ngác như gà mắc tóc, chạy đi hỏi đội thi hành pháp luật mới biết sự thật: Cha mẹ cô đều là sinh vật bóng tối. Ở đại lục Bellefontaine, sinh vật đa dạng vô số, trong đó có một nhóm gọi là sinh vật bóng tối, bao gồm phù thủy, pháp sư tử linh, mỹ nhân ngư, và đủ loại ma vật khác.