Nữ Ma Đầu Nhặt Được Cún Con Trà Xanh

Chương 6

Đến lúc này nàng mới để ý thấy, giữa chân mày thiếu niên kia vẫn còn mang theo chút vẻ non nớt, tuổi chừng chỉ mười tám, mười chín.

Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn nàng, khí chất lạnh lùng quanh thân thoáng chốc bị tan rã đi vài phần.

Minh Nguyên Chỉ hơi sững sờ, ánh mắt thiếu niên nhìn nàng lúc này, lại giống như quen biết nàng vậy.

Nàng tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, nếu như nàng quen biết một người đẹp đến thế, nhất định sẽ khắc sâu trong trí nhớ.

Vì vậy chắc là không quen... Chẳng lẽ là ánh mắt vừa rồi của nàng đã vô tình mạo phạm hắn?

Minh Nguyên Chỉ một lần nữa nâng chén trà lên, biểu thị chút áy náy, chủ động tránh đi ánh mắt.

Ánh mắt tuy tránh đi, nhưng âm thanh bên ngoài vẫn theo gió truyền vào tai nàng.

Ngoài đường bỗng nhiên xuất hiện tiếng xé gió, có vài người dùng khinh công lao tới.

Vài hắc y nhân che mặt từ khắp nơi trên đường phố lao ra, bao vây kín lấy thiếu niên áo trắng.

Dân chúng xung quanh la hét thất thanh, hoảng sợ chạy tán loạn vào những cửa hàng gần đó. Con phố vốn đang ồn ào náo nhiệt chỉ trong chốc lát đã trở nên trống không.

Minh Nguyên Chỉ không nhịn được mà ngước nhìn qua, thấy tình cảnh trước mắt, hàng chân mày nàng liền nhíu chặt lại.

Giữa ban ngày ban mặt thế này, chẳng lẽ bọn chúng định ngang nhiên hành hung trên đường phố sao?

Thiếu niên áo trắng rút kiếm khỏi vỏ, đứng đối đầu cùng đám hắc y nhân.

Hắn hướng về phía Minh Nguyên Chỉ nhìn thật sâu một cái, ánh mắt mang theo một cảm xúc mà nàng không thể nào hiểu rõ, rồi mới quay trở lại nhìn vào đám hắc y nhân trước mặt.

“Các ngươi thực sự muốn đuổi cùng gϊếŧ tận sao?” Giọng nói của thiếu niên mang theo sự thê lương.

Minh Nguyên Chỉ đứng trong trà lâu nhìn ra, bất mãn đối với đám hắc y nhân càng lúc càng lớn.

Mấy người này đang làm cái gì vậy?

Cho dù có ân oán đi nữa thì cũng có thể đường đường chính chính so tài một trận, ban ngày ban mặt lại mặc áo đen che mặt, lấy đông hϊếp ít, làm sao có thể là người tốt cho được?

Đã thế còn ngang nhiên gây náo loạn trên phố, không hề quan tâm đến cuộc sống của bách tính xung quanh. Lỡ như ngộ thương phải dân thường thì sao đây?

Chỉ thấy thiếu niên vừa dứt lời, đám hắc y nhân lập tức đồng loạt quay đầu nhìn về người đứng giữa, rõ ràng đây chính là thủ lĩnh của bọn chúng.

Tên thủ lĩnh nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Bớt nói nhảm đi, chịu chết đi thôi.”

Thiếu niên xoay kiếm vẽ ra một kiếm hoa, nói: “Ta tuyệt đối sẽ không khuất phục các ngươi, đến đây đi!”

Đám hắc y nhân lập tức bày ra trận pháp, liên tiếp tấn công thiếu niên.

Đám hắc y nhân hoàn toàn không chút khách khí, mỗi chiêu thức đều nhằm vào yếu huyệt của thiếu niên mà công kích.

Thiếu niên múa kiếm chống đỡ, động tác lưu loát dứt khoát, kiếm chiêu rất đẹp mắt.

Tiếc thay, đám hắc y nhân lấy đông hϊếp ít, mà thiếu niên trông tuổi tác vẫn còn trẻ, võ công có vẻ không đủ mạnh, rất nhanh đã rơi vào thế yếu.

Minh Nguyên Chỉ quan sát từng chiêu thức của đám hắc y nhân, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Giang hồ vốn có mấy đại môn phái, nhưng đa số đều dùng kiếm và đao làm vũ khí chính, từ đó biến hóa ra vô số môn phái với đủ loại chiêu thức khác nhau.

Đám hắc y nhân này tuy ai nấy đều dùng kiếm, nhưng trong từng chiêu thức lại mang theo phong thái mở rộng phóng khoáng đặc trưng của đao pháp.

Mặc dù bọn họ cố ý che giấu, nhưng từng chiêu từng thức đều để lộ ra phong cách của mấy môn phái kia.

Là Phi Ưng Giáo chăng... hay là... Vân Hải phái?

Minh Nguyên Chỉ cụp mắt xuống, trong lòng bỗng ùa về vài hồi ức cũ.

So với những hắc y nhân kia, kiếm pháp của thiếu niên nàng chưa từng thấy qua, hẳn không thuộc bất kỳ môn phái nào trong Ngũ đại môn phái.

Chẳng lẽ là một vị công tử nhà giàu nào đó biết chút võ công?

Thiếu niên dưới sự bao vây tấn công của mấy hắc y nhân vẫn còn có thể đánh trả linh hoạt, trong phút chốc đã thấy vài tên hắc y nhân bị đánh bay đi.

Ngay lúc này, thủ lĩnh đám hắc y nhân bỗng xuất thủ như quỷ mị, thẳng hướng vào yếu huyệt của thiếu niên mà công kích.

Không ổn! Võ công của tên thủ lĩnh này, tuyệt đối không phải thứ mà thiếu niên kia lúc này có thể chống đỡ được!

Mũi kiếm sắc bén trực tiếp xuyên thẳng qua l*иg ngực thiếu niên, máu tươi lập tức văng ra tung tóe.