Tác Giả: |
Mộng Tiêu Nhị
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-09 00:01:46 |
Lượt Xem: |
306 |
Quản Lý: |
catherinelfle
|
Bảy tháng sau ngày đăng ký kết hôn, Thời Miểu và Mẫn Đình mới dọn về sống chung. Khi ấy, mối quan hệ giữa họ vẫn còn khá xa lạ.
Đồng nghiệp ai cũng tò mò, gia cảnh cô bình thường như vậy, làm sao lại gả vào được hào môn đất Kinh Kỳ? Và bằng cách nào đã khiến một Mẫn Đình lại nhất quyết muốn cưới cô?
Thực tế, chẳng hề có chuyện "nhất quyết muốn cưới". Cuộc hôn nhân này đơn giản chỉ là sự sắp đặt đúng lúc, hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.
Trước buổi xem mắt, mối liên hệ duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là vài năm trước, trong một lần chơi trò "Thật hay Thách", cô đã từng hôn anh.
Nhưng vì thời gian đã lùi xa, lại thêm việc khi đó cả hai vốn chẳng hề quen biết, nên anh đã hoàn toàn quên mất cô.
Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với nửa kia tương lai của mình là: Đừng yêu anh.
Bởi lẽ, chính anh cũng chẳng có tình cảm nào để trao đi. Kết hôn, với anh, chẳng qua chỉ là để đối phó với gia đình mà thôi.
Nửa năm sau ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn, họ mới dọn vào nhà tân hôn. Đêm đó, anh bận tiệc xã giao, mãi khuya muộn mới về đến nhà. Thời Miểu đang ngủ thϊếp đi trên sofa phòng khách, có lẽ mơ thấy chuyện gì đau lòng lắm, bởi con người vốn luôn lạnh lùng, lý trí như cô lại đang nức nở nghẹn ngào trong mơ.
Mẫn Đình gọi khẽ tên cô: “Thời Miểu.”
Thời Miểu không tỉnh dậy, chỉ có hàng mi là ướt đẫm nước mắt.
Ngần ngừ giây lát, anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dỗ dành hồi lâu.
-
Vẫn là motif tổng tài bá đạo quen thuộc.
Nữ chính lạnh lùng VS Nam chính cao lãnh tựa băng.
Khi nam chính "cuồng em gái" gặp nữ chính "cuồng anh trai".
Nhân vật chính: Thời Miểu, Mẫn Đình
Tóm tắt một câu: Cưới trước yêu sau.
Chủ đề: Vun đắp hôn nhân dưới danh nghĩa tình yêu.
.