Mỹ Nhân Mềm Mại Đáng Thương Bị Đám Chó Điên Sủng Yêu Tận Trời

Thế giới 1 - Chương 5: Cô gái nhỏ mềm mại là pháo hôi trong thời tận thế

Cuối cùng, cô chọn rời đi — đến một vùng đất xa lạ, nơi không ai biết đến mình, sống mơ hồ qua ngày, làm những công việc vặt vãnh chẳng cần đầu óc.

Ngày virus tận thế bùng nổ, đúng lúc cô ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Nhờ vậy, cô được một trong những nam chính — Diệp Tùy cứu mạng.

Là nam chính thì từ ngoại hình, sức mạnh cho đến khí chất đều thuộc hàng xuất sắc. Cứ thế, cô đi theo nam chính bắt đầu cuộc sống sinh tồn giữa tận thế. Trai xinh gái đẹp ngày ngày kề cận, lại thêm chuyện cô tận tình chăm sóc Diệp Tuỳ trong thời gian bị thương, không rời không bỏ — trong môi trường tăm tối ngột ngạt của ngày tận thế, nảy sinh tình cảm là điều khó tránh khỏi.

Và khi có người hỏi về quan hệ của hai người, Diệp Tùy không phủ nhận. Cô cũng đinh ninh rằng, từ đây cả hai sẽ mãi sát cánh bên nhau, cho đến khi thế giới trở lại bình thường.

Cho đến khi nữ chính xuất hiện trước mặt cô.

Từ kể từ khi ấy trở đi, Diệp Tùy bỗng như biến thành người khác.

Thực lực vượt trội của Diệp Tuỳ lọt vào mắt Trịnh Sở Nghi. Cô ta chẳng thèm quan tâm đến sự phản đối của nữ phụ, chủ động mời gọi Diệp Tuỳ cùng lập đội dị năng. Ban đầu, Diệp Tùy từ chối vì e ngại cảm xúc của bạn gái.

Nhưng ai bảo nữ chính là nữ chính? Diệp Tùy vốn là “định mệnh” của cô ta trong cốt truyện. Không rõ hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng chẳng bao lâu sau, Diệp Tuỳ đã gật đầu đồng ý, còn giúp Trịnh Sở Nghi lập ra đội dị năng, rồi chiêu mộ thêm nhiều người khác.

Để tỏ ra rộng lượng, Trịnh Sở Nghi còn “hào phóng” cho phép cô em gái kế vào đội, nhưng với điều kiện là không được hưởng lợi vô cớ, giặt giũ nấu ăn gì đó, giao hết cho cô làm.

Nghe đến đây, nữ phụ như bị kéo ngược về quá khứ — viễn cảnh từng bị ép trở thành kẻ hầu người hạ trong nhà họ Thời lại hiện lên như một chiếc kim đâm thẳng vào lòng cô. Rõ ràng là không cam lòng.

Nhưng Diệp Tùy lại cho rằng đó là đề xuất hợp lý. Cô không có dị năng, đội ngũ phải nuôi ăn một người bình thường như cô, nếu chẳng đóng góp gì thì dễ gây bất mãn.

Nghe thấy người mình yêu cũng đứng về phía người khác, cô đành nuốt ngược tủi thân vào bụng, gượng gạo gật đầu chấp nhận.

Lúc đầu, Diệp Tùy vẫn dịu dàng, ân cần với cô như trước, giống như một người bạn trai mẫu mực. Nhưng từ sau vài lần ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nữ chính, thái độ của Diệp Tuỳ dành cho cô bắt đầu lạnh nhạt dần.

Giữa Diệp Tuỳ và Trịnh Sở Nghi cũng ngày càng nhiều hành động thân mật, đến mức trong một lần trở về từ nhiệm vụ, cô vô tình thấy được ánh mắt né tránh của Diệp Tùy cùng gương mặt đỏ ửng đầy ngại ngùng của nữ chính.

Một nỗi dự cảm chẳng lành dội thẳng vào lòng cô.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể tự thôi miên mình: “Chắc chẳng có gì đâu.”