Cứu Mạng! Vị Cứu Thế Này Quá “Lươn” Rồi!

Chương 1: Thần Triều Bí Ẩn

“Họ tên?”

“Giang Bạch.”

“Tuổi?”

“Bộ tháng trước sinh nhật 18 của em không hú bác một tiếng à?”

“Nói năng cho đàng hoàng! Giới tính?”

“Để em ngó lại phát? Lão Mã, bác rút thắt lưng ra chi vậy! Có gì từ từ nói! Trại huấn luyện cấm vụ đánh đập học viên bừa bãi cơ mà...”

Vυ't!

Sợi thắt lưng quất mạnh ra, xé gió thành một vệt mờ, nhưng bị cậu thiếu niên lanh lẹ né được, chỉ sượt qua khoảng không.

Cậu trai tên Giang Bạch này, cao một mét tám, dáng hơi gầy, rất hay cười, có đôi mắt láo lia, trong cái vẻ láu cá lại phảng phất nét lanh lợi.

Né xong cú vụt, Giang Bạch nhướng mày, gào lên: “Lão Mã, bác chơi thật đấy à!”

Cú đó mà trúng thì lực thôi rồi, kiểu gì cũng tét da chảy máu.

Huấn luyện viên thu thắt lưng về, mặt mày sa sầm, dúi một tập hồ sơ vào tay Giang Bạch, giọng trầm trầm:

“Cái này, em đọc đi.”

Giang Bạch cầm lấy, tiện miệng đọc luôn:

“Ngày 23 tháng 5 năm 2025, một người đàn ông ở Florida bị thiên thạch rơi trúng đầu, viên đá găm luôn trong não, cha nội này không chết mà còn có siêu năng lực điều khiển đồ vật từ xa.”

“Sự kiện này là phát súng đầu tiên, toàn cầu chào đón đợt bùng nổ sự kiện siêu nhiên lần thứ nhất!”

“Trong vòng 7 ngày, xảy ra hơn 3000 vụ siêu nhiên, gần một nghìn người bỗng dưng có siêu năng lực!”

“Một tuần sau, mọi hiện tượng siêu nhiên đột ngột biến mất tăm, còn đám người có siêu năng lực thì lăn đùng ra chết!”

“Hiện tượng siêu nhiên lúc bùng lên lúc xẹp xuống y như thủy triều, nên người ta gọi nó là Thần Triều Bí Ẩn lần thứ nhất.”

“Ngày 19 tháng 11 năm 2025, Thần Triều Bí Ẩn lần thứ hai đổ bộ.”

“Đợt hai này phạm vi còn rộng hơn, tần suất dày đặc hơn!”

“Để đối phó với đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi, các nước cuống cuồng lập ra các tổ chức siêu năng, giữ gìn trật tự xã hội.”

Giang Bạch không nhịn được, ngẩng lên liếc ông thầy một cái, ánh mắt như muốn hỏi: “Mấy cái này chả phải kiến thức phổ thông cả rồi à? Đọc cho ma nghe à?”.

Đợt Thần Triều Bí Ẩn thứ hai chỉ kéo dài nửa năm, đẻ ra hơn chục vạn người có siêu năng lực.

Khi nó kết thúc, 99.99% đám siêu năng lực gia chết bất đắc kỳ tử hoặc bốc hơi không dấu vết, mấy đứa may mắn sống sót thì phần lớn cũng thành lú lẫn hoặc tâm thần.

Mà mấy chuyện đó cũng là chuyện từ đời nảo đời nào, hơn chục năm trước rồi.

Bốn năm trước, Thần Triều Bí Ẩn lần thứ ba lại kéo đến, người có siêu năng lực lại mọc lên như nấm.

Năm ngoái, Giang Bạch sắp đủ tuổi vị thành niên, “vô tình” để lộ mình cũng là dân siêu năng lực, dựa vào “tư chất hơn người”, hắn được đặc cách tuyển thẳng vào trại huấn luyện đặc biệt, thành học viên dưới trướng Lão Mã, và bị đày ở đây hai năm rưỡi để “rèn luyện”.