“Lính gác là một nhóm người khó kiểm soát. Cô mà mềm mỏng thế này, sẽ không khiến họ sợ đâu... Ngược lại rất dễ bị… Bắt nạt.”
Lạc Già hơi ngạc nhiên: “Ơ, nghiêm trọng vậy sao?”
Trong mắt cô, nhóm người đó cư xử rất lịch sự, trông cũng ổn mà.
“Đúng vậy. Cô vừa gặp là đội lính gác có danh tiếng rất tốt của Bạch Tháp. Nhưng đừng vì họ mà sinh ra ấn tượng tốt với cả nhóm lính gác.”
Mari thở dài: “Tóm lại, xin cô hãy bảo vệ bản thân thật tốt.”
Tầng 80 có hai căn hộ đối diện nhau. Mari nói Lạc Già có thể tùy ý chọn. Dựa vào cảm giác, cô chọn căn bên phải.
Cô chỉ chạm nhẹ vòng trí não vào ổ khóa, cửa mở tự động.
Lạc Già tròn mắt, sự kinh ngạc và vui sướиɠ ngập tràn trong lòng cô.
Một căn hộ rộng rãi, hiện đại và sang trọng hiện ra trước mắt. Thiết kế kiểu tối giản công nghệ cao, gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 phòng vệ sinh và 1 nhà bếp.
“Dẫn đường được ở chỗ tốt thế này sao?”
Dù sao cô cũng chỉ là một dẫn đường cấp C thôi mà!
Mari cười giải thích: “Về lý thì cấp bậc của cô chỉ đủ tiêu chuẩn ở tầng 71, loại căn hộ 2 phòng. Nhưng vì cô là người duy nhất thuộc hệ tinh lọc ở đây, nên cấp trên đã đặc cách cho cô ở tầng 80.”
“Nếu sau này cô không muốn ở trong Bạch Tháp nữa, bên ngoài còn có biệt thự và tứ hợp viện để lựa chọn.”
Mari hơi do dự rồi bổ sung: “Tuy nhiên, xét đến thân phận của cô, tốt nhất cô vẫn nên ở trong Bạch Tháp thì hơn. Dẫn đường hệ tinh lọc rất hiếm có, cô rất dễ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu không từ thủ đoạn.”
Thế giới bên ngoài thật sự nguy hiểm như vậy sao? Quả nhiên tốt nhất vẫn nên ở trong căn cứ cho an toàn.
Lạc Già chân thành cảm ơn: “Ừm, cảm ơn cô nhiều nhé, Mari.”
Quả là một dẫn đường có tính tình tốt quá mức.
Mari thầm thở dài trong lòng, hai má cô ấy hơi ửng đỏ: “Vậy tôi xin phép không làm phiền nữa. Nếu có bất cứ điều gì cần, cô cứ nói. Rất vinh hạnh được phục vụ cô, dẫn đường Lạc Già.”
Cánh cửa lớn khép lại, Lạc Già bắt đầu đi dạo quanh “tổ ấm hạnh phúc” mới của mình, tham quan từng góc căn hộ. Cuối cùng, cô dừng chân bên cửa sổ, ngắm nhìn thế giới rộng lớn từ tầng cao nhất.
Trên mảnh đất hoang tàn, Bạch Tháp sừng sững mọc lên như trấn giữ cả vùng trời đất này. Bên ngoài Bạch Tháp là hệ thống phòng vệ nghiêm ngặt, tường bao kiên cố. Xa hơn chút, có những khu nhà cao tầng ngăn nắp, xen kẽ với những xóm nghèo tàn tạ.