Độc Sủng Vạn Giới

Quyển 1 - Chương 1

“Anh... Anh tha cho em đi, em không dám nữa rồi…”

Hàng mi dài của Tô Ấu Hạ khẽ run, gương mặt trắng mịn ửng lên sắc đỏ lạ thường, vài lọn tóc ướt mồ hôi dính chặt trên cổ.

Chỉ cần nhìn là biết cô vừa bị “ăn hϊếp” không nhẹ, đang sụt sùi khóc trong vòng tay người kia.

Người đàn ông lại chẳng hề thương xót, chỉ cúi đầu nhìn cô đầy kiềm chế.

Cô rúc nhẹ trong lòng anh, đôi mắt hạnh ướt đẫm ngước nhìn, ánh mắt như biết nói.

Làn da trắng như sữa, mồ hôi lấm tấm, mềm mại, gợi cảm. Như một cô gái nhỏ quyến rũ mà lại chẳng hề hay biết mình hấp dẫn đến nhường nào.

“Bảo bối, lúc bị bắt nạt rồi mới xin tha thì muộn rồi.”

Anh đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc rối trên trán cô, hơi thở nóng hổi phả lên mặt. Giọng khóc mềm nhẹ của cô khiến hơi thở anh dồn dập hơn.

Tô Ấu Hạ nghe rõ tiếng yết hầu anh trượt lên xuống, như thể sắp không kiềm chế được nữa.

Nhưng nụ hôn rơi xuống lại dịu dàng đến bất ngờ.

Anh giữ cằm cô, hôn nhẹ lên mũi, mυ'ŧ lấy khóe môi, rồi ôm chặt cô trong vòng tay...

Là mơ.

Nhưng lại chân thật đến khó tin.

Nửa tháng nay, Tô Ấu Hạ liên tục mơ thấy cảnh thân mật với cùng một người đàn ông xa lạ. Mỗi lần tỉnh dậy, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, chiếc váy ngủ mỏng dính sát da, lạnh buốt.

[Che mắt lại! Ký chủ lại mơ giấc mơ “mlem mlem” rồi!]

Tiểu Hoa – hệ thống siêu cấp dễ thương của cô – vừa ngó sang gương mặt ửng đỏ của Tô Ấu Hạ, đã phát sốt.

Chiếc váy ngủ lụa ôm sát lấy vóc dáng mềm mại, trắng nõn. Đôi mắt hạnh còn lấp lánh hơi nước, trông vừa vô tội vừa quyến rũ.

Chỉ nhìn thôi mà Tiểu Hoa suýt nữa “quá nhiệt”, CPU như muốn cháy máy.

Nó không rõ trong giấc mơ đó đã xảy ra gì, nhưng chắc chắn rất "gắt".

Tô Ấu Hạ thay váy, ánh mắt vô tình dừng lại trên lớp vải trong tay – cũng là thứ bị “xé nát” trong mơ.

Mặt cô thoáng đỏ lên, lẩm bẩm: “Chẳng phải nói là xuyên vào truyện ngược à, sao lại thành truyện sắc thế này...”

Tiểu Hoa – vẫn còn non nớt – vội vã phủ nhận: [Cấm nghĩ lung tung nha! Tiểu Hoa là hệ thống ngược luyến tình thâm nghiêm túc đấy!]

[Biết rồi mà, bé Hoa Hoa.]

Giọng Tô Ấu Hạ kéo dài, ngọt ngào khàn nhẹ như vừa khóc cả đêm.

Cô vốn là một diễn viên hiện đại, vừa giành giải Nữ chính xuất sắc, đang cầm cúp bước khỏi sân khấu thì… không hiểu sao lại hụt chân một cái.

Khi mở mắt ra, cô đã ở trong một nơi gọi là “Cục Quản Lý Xuyên Không”.