Nhưng Tôi Chỉ Là Một Beta

Chương 5

Anh ta hơi chần chờ: "Vì sao ngài không trực tiếp nói với cậu ấy?"

"... A."

Một tiếng cười nhẹ truyền đến từ đầu dây bên kia, dường như Kỳ Nguy rất vui vẻ, giọng điệu vô tư cũng nhiễm vài phần nhẹ nhàng: "Anh không đủ hiểu anh ấy. Anh không biết, anh ấy là người kiêu ngạo nhất."

Hứa Kham Chu nhớ tới mái tóc dài đến sắp che khuất đôi mắt của Tề Trạo, bộ quần áo có chút đơn sơ và cặp kính đen dày cộp không mấy đẹp mắt trên mặt anh... Nhiều năm như vậy, Tề Trạo đã thay đổi rất nhiều.

Có lẽ đúng là anh ta không đủ hiểu người bạn tốt này.

"Anh đã xịt thuốc ức chế tin tức tố chưa?"

"Xịt rồi."

Thật ra anh ta cũng không đến kỳ nhạy cảm, thật sự không biết vì sao Kỳ Nguy lại bảo anh ta xịt thuốc ức chế.

"Anh vẫn luôn thu tin tức tố lại chứ?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, đừng rửa xe, bây giờ đóng kín cửa sổ xe lại, lái thẳng xe về cho tôi."

Hứa Kham Chu: "... Vâng."

Anh ta không hiểu, nhưng tôn trọng.

...

Khi Tề Trạo đứng trước mặt gia chủ, anh thấp giọng gọi một tiếng "gia chủ".

Nói ra có lẽ không ai tin, người này chính là cha anh, cha ruột của anh.

Ông ta là Alpha cấp A. Đứng trước mặt ông ta, Tề Trạo có thể cảm nhận được áp lực vô hình.

Beta không ngửi được tin tức tố nhưng có thể cảm nhận được cảm giác áp bức từ Alpha, cũng chính vì điều này mà ở nhiều nơi, beta bị đào thải.

"Trở về vì chuyện của em gái anh à?"

"Đúng vậy."

Tề Trạo đứng thẳng lưng, cúi đầu nhìn vết nứt trên bàn sách: "Nếu tôi nói tôi có..."

"Tề Trạo."

Người đàn ông bình tĩnh nói: "Bảy năm trước tôi đã nói lời này với anh rồi. Hiện tại thương trường cũng là chiến trường của Alpha, anhlà một beta không ngửi thấy gì cả, dù Alpha phát ra tin tức tố ác ý với anh, dùng tin tức tố của gã bao phủ anh, nói với người khác rằng anh là con chó của gã, anh cũng không cảm thấy gì cả. Anh sẽ bị bọn họ dùng tin tức tố trêu đùa, quảng cáo rùm beng, dù vậy thì anh cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác nào, ngay từ đầu anh đã thua rồi."

Tề Trạo mím môi.

"Chiến tranh của Alpha bắt đầu từ tin tức tố, anh không có gì cả, anh lấy cái gì để gõ cánh cửa này đây?"

Tề Trạo: "Ngài có thể cân nhắc cho tôi một trợ lý Alpha..."

Người đàn ông cười lạnh một tiếng: "Anh đi hỏi xem có Alpha nào tình nguyện làm trợ lý cho beta không?"

Tề Trạo biết, từ khi anh bước vào cánh cửa này, người đàn ông chưa từng nhìn thẳng vào anh, cho nên ông ta mới có thể bình tĩnh như vậy. Không phải vì anh là con trai ông ta nên ông ta sẽ nói lời hay ý đẹp với anh.