Đêm đó, cô có một giấc mơ vô cùng chân thực.
Cô mơ thấy ngày hôm sau mình thu xếp hành lý, bỏ chồng bỏ con, bắt đầu điên cuồng quyến rũ đối tượng hẹn hò của em họ Nghiêm Đông Mai, giáo sư Thẩm vừa từ nước ngoài trở về, nhưng giáo sư Thẩm chỉ yêu Nghiêm Đông Mai, và cuối cùng... Nghiêm Đông Mai lại kết hôn với Biên Sở!
Nhiều năm tháng được cô đọng trong một giấc mơ, nhưng mỗi cảnh đều như cô đã từng trải qua.
... Cô chợt nhận ra.
Hóa ra thế giới cô đang sống chỉ là một tác phẩm truyện niên đại, và cuộc đời lộn xộn của cô luôn bị định mệnh gọi là “kịch bản” điều khiển.
Đáng buồn thay "Lục Bắc Bắc” từ đầu chỉ được tạo ra như một nhân vật phụ, là vợ cũ của nam chính, là vết nhơ trong những năm tháng tuổi trẻ của nam chính, sự ích kỷ và tầm thường của cô chỉ để làm nổi bật sự tốt bụng và trong sáng của nữ chính Nghiêm Đông Mai.
Biên Sở bị Lục Bắc Bắc làm tổn thương sâu sắc, trở nên suy sụp và nóng nảy, trong khi Nghiêm Đông Mai không rời bỏ, còn khích lệ anh có thể lấy đó làm cảm hứng viết nhạc.
Dưới sự khích lệ của Nghiêm Đông Mai, Biên Sở đứng dậy một lần nữa, đưa tình yêu và hận thù dành cho Lục Bắc Bắc vào những giai điệu sôi động, thực sự làm tan nát trái tim người hâm mộ.
Anh cùng vài người bạn thân hát vang trên mọi nẻo đường, mười năm thấm thoắt trôi qua, họ không chỉ nổi tiếng khắp nơi mà còn được coi là người dẫn đầu của dòng nhạc rock trong nước.
Nghiêm Đông Mai giúp anh đạt được ước mơ, Biên Sở trả lại cho cô sự giàu sang phú quý, anh đi lưu diễn trong và ngoài nước, cô thì luôn sát cánh bên anh, hưởng hết vinh hoa.
Ngay cả câu chuyện Nghiêm Đông Mai giúp Biên Sở thoát khỏi bóng tối cũng được người hâm mộ diễn tả thành một câu chuyện tình yêu huyền thoại.
Chỉ là một câu chuyện hay thường có những điều tiếc nuối, Biên Sở và Nghiêm Đông Mai bận rộn với giấc mơ và tình yêu, hai đứa con của Lục Bắc Bắc không ai chăm sóc, chỉ có thể giao cho ông bà nội. Bà nội vốn trọng nam khinh nữ, Tiểu Bảo càng lớn càng giống Lục Bắc Bắc nên càng không được yêu thương, từ nhỏ chỉ có thể mặc lại quần áo của anh trai, ăn những món anh trai không thích, lớn lên tính cách dần trở nên méo mó, thậm chí còn nghĩ rằng nếu anh trai chết đi thì tốt biết bao!
Hơn nữa, Đại Bảo thực sự được nuông chiều quá mức, dựa vào việc bố mình là ngôi sao nổi tiếng mà coi thường mọi người, không chỉ chửi mắng thầy cô, đánh bạn học, mà còn coi em gái như người hầu.
Oán hận tích tụ sâu sắc, cuối cùng cũng bùng nổ, hôm đó nhân lúc không có người lớn ở nhà, hai anh em đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, trong căn phòng kín mít, lò than càng cháy càng mạnh, cuối cùng cả hai ngất xỉu trong khói than, cùng nhau chết vì ngộ độc!
Tác giả đưa ra nhận xét về chuyện này là: "Con người ta, dù không thể chọn cha mẹ, nhưng có thể chọn cách sống của mình, nhưng cuối cùng hai anh em vẫn bị dòng máu từ mẹ chúng ăn mòn, khiến người ta đau lòng!"
Lúc đó Lục Bắc Bắc đã bị chơi đùa và bỏ rơi nhiều lần, cô lang thang đầu đường xó chợ trong bộ dạng bẩn thỉu, trở thành ví dụ điển hình cho câu "làm nhiều việc xấu sớm muộn cũng gặp báo ứng".
Một cặp vợ chồng ăn mặc lịch sự đi qua, cô lao tới tỏ vẻ quyến rũ để xin tiền, ai ngờ giây tiếp theo lại ngớ người ra.