Năm nào cũng là mùa tuyển dụng khó khăn nhất.
Kiều Thời không biết các anh chị khóa trên nghĩ gì, dù sao thì cô cũng thấy mình là khóa thảm nhất.
Hội chợ việc làm không biết đã đi bao nhiêu lần, lần nào cũng tay trắng.
Tiền in sơ yếu lý lịch đủ để cô ăn một bữa nhà hàng rồi.
Ngay cả thầy cô chủ nhiệm cũng đến "an ủi" cô, người chưa có việc làm này, ý trong lời là động viên cô, ý ngoài lời là bảo cô nhanh chóng tìm việc, đừng kéo thấp tỷ lệ việc làm của khoa và trường.
Không thể sắp tốt nghiệp rồi mà còn làm mẹ trường buồn lòng được, đúng không?
"Ừ, chuyên ngành của chúng ta là vậy đó. Cậu nghĩ sao mà tỷ lệ việc làm năm nào cũng đẹp thế? Nhờ dữ liệu nghiên cứu sinh, du học mà." Bạn cùng phòng than thở.
Kiều Thời hiểu hết những đạo lý này.
Ngoài những người là nghiên cứu sinh học lên thạc sĩ, thi công chức, du học, còn có một số bạn học dứt khoát chuyển ngành.
Một củ cà rốt một cái hố, cứ làm trước rồi tính sau.
Bạn cùng phòng đó đã chuẩn bị đi du học, thời gian này có thể nói là thoải mái nhất, còn buôn dưa lê với Kiều Thời mấy chuyện "ma quỷi" gần đây ở trường để giúp cô giải tỏa căng thẳng.
Kiều Thời ủ rũ nằm liệt trên ghế, không có hứng thú với mấy cái gọi là những câu chuyện về ma quỷ đó.
Vĩnh viễn không tìm được việc làm.
Nghe có vẻ còn đáng sợ hơn mấy truyền thuyết học đường đó nhiều, đúng không?
Nếu trên đời này thật sự có quỷ quái, Kiều Thời cảm thấy với oán khí của mình, làm một con quỷ oán hận cũng không thành vấn đề.
Kiều Thời cũng đang nghĩ, có phải yêu cầu của cô quá cao nên mới liên tục thất bại trên thị trường việc làm không.
Thật ra, không phải công việc đúng chuyên ngành cũng được.
Thật ra, không phải làm hai ngày nghỉ hai ngày cũng được.
Thật ra, lương thấp một chút cũng được.
Thật ra, 996 cũng không phải là không được.
Trong lòng Kiều Thời như đang có một cuộc chiến tranh giữa trời và người:
Một người mini nói: Sinh viên đại học kia ơi, cô nhìn cô xem, có đáng giá gì đâu!
Một người mini khác nói: Tôi còn trẻ, tôi phải phấn đấu!
Kiều Thời lại vực dậy tinh thần, mở trang web tuyển dụng ra xem xét.
Sau khi nộp mấy bộ hồ sơ, Kiều Thời lướt thấy một thông tin tuyển dụng mới nhất vừa nhảy ra, lượt xem lèo tèo mấy người, điều kiện hậu hĩnh đến mức Kiều Thời suýt nữa bấm dấu X luôn.
[Nhân viên dọn dẹp]: Không giới hạn học vấn, không giới hạn chuyên ngành, không giới hạn kinh nghiệm làm việc, không giới hạn tuổi tác.