Mà chàng trai này lại mặc một chiếc áo phông đen tuyền đơn giản. Bàn tay to lớn trắng nõn, gân xanh ẩn hiện, khớp xương ửng hồng mạnh mẽ ấn trên nền vải đen thẫm – một bức ảnh thần thánh đủ sức khiến dân mê tay phát cuồng vạn like cứ thế ra đời.
Biên Nhĩ nhìn bức ảnh, rồi lại ngẩng đầu nhìn những chàng trai trên sân. Anh chỉ chăm chăm chụp tay Giang Viễn, đầu của cậu ấy có lọt vào khung hình hay không cũng chẳng sao, thành ra người kia cũng chỉ có phần eo xuất hiện trong ảnh.
Rất nhanh, suy đoán trong lòng đã được chứng thực, đôi tay này quả nhiên là của Liên Tịch Xuyên.
Không ngờ gương mặt đẹp trai đến thế lại đi cùng một đôi tay tuyệt mỹ nhường này, Biên Nhĩ thầm tặc lưỡi cảm thán.
Biên Nhĩ lại đưa mắt đánh giá cậu. Tỷ lệ đầu vai hoàn hảo, tay dài, chân cũng dài, phần hông trông rắn chắc và cong vυ't, eo lại thon gọn săn chắc, quả thật xứng với danh xưng hot boy trường.
Ngắm nghía thân hình của hot boy trường một lúc, ánh mắt Biên Nhĩ lại quay về phía Giang Viễn. Tay của hot boy trường tuy cũng thuộc hàng cực phẩm trong cực phẩm, Biên Nhĩ cũng xem như là thích, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là kiểu yêu thích mang tính ngưỡng mộ mà thôi. Bàn tay cậu so với Giang Viễn thì to và dày hơn hẳn, gân xanh cũng nổi rõ hơn, tựa như có thể dễ dàng siết chặt lấy vòng eo của một chàng trai tầm 65 ký, ép người vào tường, cảm giác áp bức và thô bạo quá mức rõ ràng.
Biên Nhĩ vẫn thích kiểu tay trắng trẻo, thon dài, thanh tú và ít vẻ hung hăng của Giang Viễn hơn.
Biên Nhĩ cầm điện thoại, đuổi theo đôi tay của Giang Viễn. Sau hơn hai mươi phút kiên trì bền bỉ, chụp ra mấy chục tấm ảnh mờ nhòe biến dạng bỏ đi, cuối cùng Biên Nhĩ cũng bắt được một khoảnh khắc tương đối rõ nét của bàn tay Giang Viễn. Nhờ đó anh càng có thêm động lực, ống kính tiếp tục dõi theo Giang Viễn trên sân bóng.
Giang Viễn đang lăm le nhìn một bạn cùng trường ném bóng, cơ thể không có chuyển động lớn. Ống kính của Biên Nhĩ tập trung vào đôi tay cậu ấy đang hơi giơ lên cao quá vai. Ngay trước khi nút chụp được nhấn xuống, Giang Viễn đột ngột lao về phía trước.
Haizz, lại trượt rồi.
Cùng lúc Biên Nhĩ thở dài, chàng trai đang nằm trong tiêu điểm tự động của ống kính đột ngột quay đầu lại, ánh mắt không chút cảm xúc quét thẳng về phía Biên Nhĩ đang đứng cách đó bảy, tám mét.
Trong nháy mắt, phản xạ cơ thể đi trước ý thức, Biên Nhĩ đã dùng tốc độ tay F.A hai mươi năm của mình nhấn nút chụp.