Beta Nơi Công Sở, Đêm Đến Cậu Là Nam Mama

Chương 5

Hoắc Chiêu ngước mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín giờ năm mươi bảy phút.

Anh vốn luôn kiểm soát thời gian cực kỳ chính xác, liền nhấc chân bước về phía công ty:

"Về để tìm người."

*

"Chào Tổng giám đốc!"

Giọng nói vang lên đồng loạt.

Vị Alpha cao lớn sải bước tới, ánh phản chiếu trên kính làm nổi bật gương mặt lạnh lùng sắc bén.

Hoắc Chiêu mặc một bộ vest len hai hàng cúc màu xám đậm, áo sơ mi cổ đứng, chân đi đôi bốt Chelsea da lộn. Cấp bậc tin tức tố quá cao khiến anh chỉ vừa đến gần, các Alpha đứng phía trước đã cảm thấy khó chịu.

"Woa! Đây là sếp tổng mới sao?"

"Trời ơi đẹp trai quá má ơi, dáng người còn đẹp hơn cả mấy anh người mẫu Alpha đứng trước nữa!"

"Cái cấp bậc tin tức tố này, thôi xong tôi bắt đầu thấy chân mình mềm nhũn ra rồi!"

Một Omega đứng phía trước vừa nói vừa sắp ngã quỵ, Lâm Uẩn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người đó một phen, rồi lại lùi về sau hai bước.

Lâm Uẩn là Beta, đương nhiên chẳng ngửi được mùi tin tức tố gì cả.

Dãy Alpha phía trước đã che kín tầm mắt, nhưng Lâm Uẩn cũng chẳng mấy bận tâm.

Cậu chỉ là một nhân viên làm mẫu quèn, sếp tổng là ai thì cũng chỉ là kẻ làm công như cậu thôi, liên quan gì đến cậu chứ.

Lâm Uẩn chỉ mong không ai thèm để ý đến mình, để cậu yên ổn giật được món đồ kia. Nếu hàng về nhanh, cuối tuần livestream còn có thể dùng được.

[9:58.]

Ngón tay Lâm Uẩn lạch cạch điểm trên màn hình, mô phỏng lại động tác săn hàng.

Nhìn Omega có thân hình đầy đặn đang xoay 360 độ trưng bày chiếc áσ ɭóŧ, Lâm Uẩn đã có thể tưởng tượng ra hiệu quả khi mặc nó lên người mình.

Dựa theo kích cỡ ngực của mình, thì size lớn nhất của kiểu này cố gắng một chút chắc là vừa vặn. Phần viền có thể thêu thêm chút họa tiết, khoảng trống phía trên cũng có thể đính thêm đá quý, như vậy thì dù livestream có mặc váy cũng có thể...

"Chào tổng giám đốc Hoắc."

Lời giới thiệu của đám đông vang lên theo từng bước chân Hoắc Chiêu. Khi anh đi đến giữa, Khương Nam chủ động bước ra giới thiệu: "Đây là bộ phận kinh doanh ạ."

Bước chân Hoắc Chiêu chợt dừng lại.

Khương Nam ngẩng đầu, tưởng rằng sếp tổng có hứng thú với bộ phận mình, vội vàng cố gắng tạo ấn tượng: "Tôi là Khương Nam, cùng Mạnh Chi Quang đều ở vị trí thiết kế, còn Trương Vũ là..."

"Chuyên viên vật liệu." Giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời anh ta: "Hồ sơ của các cậu tôi đã xem qua trước khi đến đây rồi."

Vị Alpha kia ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẻm như chim ưng lướt qua mấy người, lạnh lùng nói:

"Hình như còn thiếu một nhân viên làm mẫu."

Tim Khương Nam thịch một tiếng.