Trước khi chết, Lê Ôn Thư luôn tự hào về năng suất của mình.
Sau khi chết, cô lại có chút hối hận, sớm biết thế này thì có bao nhiêu tiền tiêu bấy nhiêu cho rồi.
Căn biệt thự lớn của cô còn chưa kịp trang trí xong mà!
[Ký chủ đừng nản lòng, tiền vẫn có thể kiếm lại mà. Việc cấp bách bây giờ là giữ mạng sống. Tuy tôi đã giúp bạn trùng sinh, nhưng năng lượng ban đầu của tôi cũng chỉ đủ để làm được thế thôi.]
[Hiện tại bạn chỉ còn ba ngày thọ mệnh. Nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để lấy năng lượng đổi thành thọ mệnh, bạn sẽ chết sau ba ngày nữa.]
Lê Ôn Thư bình tĩnh nghe xong, rồi bình tĩnh giơ ngón giữa về phía không trung.
Nói thì dễ lắm, có biết cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức để tích lũy từng ấy tài sản không hả?
Lê Ôn Thư nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, cô phát hiện mình không còn nằm trên giường nữa. Trần nhà biến mất, thay vào đó là bầu trời xa thẳm.
Xung quanh mây mù lượn lờ, không gian rộng lớn vô biên, trống trải đến lạ.
Cô đứng dậy, nhìn quanh, một quả cầu ánh sáng nhỏ lơ lửng bay đến trước mặt cô, thận trọng tiến lại gần.
[Ký chủ thân mến, tôi chân thành giới thiệu về bản thân đây. Tôi là hệ thống tiểu thuyết, ngay từ khi ra đời đã gặp được bạn. Năng lượng của bạn và tôi cực kỳ tương thích. Khi giúp bạn trùng sinh, tôi đã liên kết với bạn.]
[Nhưng vì năng lượng đã cạn kiệt, tôi chỉ có thể giúp bạn đến bước trùng sinh này. Ở kiếp này, thọ mệnh của bạn phải tự mình kiếm lấy.]
[Đây là danh sách nhiệm vụ phù hợp với tình trạng của bạn. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được lượng thọ mệnh tương ứng.]
Lê Ôn Thư đón nhận mọi thứ một cách bình thản, có lẽ vì bản thân vốn là người viết tiểu thuyết, nên dù lần đầu gặp hệ thống, cô vẫn có cảm giác quen thuộc đến lạ.
Cô nhận lấy danh sách nhiệm vụ. Trên đó hiển thị ba nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ có một ô vuông nhỏ phía trước.
Nhiệm vụ tân thủ:
- Nhiệm vụ 1: Đăng ký tài khoản tác giả (Thọ mệnh: 1).
- Nhiệm vụ 2: Đăng tải chương đầu tiên (Thọ mệnh: 1).
- Nhiệm vụ 3: Đăng tải 30.000 chữ (Thọ mệnh: 3).
Tạm thời không có thêm thông tin nào khác.
[Một đơn vị thọ mệnh tương đương 24 giờ sống. Vì ký chủ là người mới, nhiệm vụ ban đầu khá đơn giản. Độ khó của nhiệm vụ tỷ lệ thuận với lượng thọ mệnh. Nhiệm vụ càng khó, thọ mệnh càng nhiều, ký chủ sẽ sống được lâu hơn.]
[Nhưng đương nhiên, không thể sống đến mức vượt qua quy luật tự nhiên được.]