Ba Câu Nói, Biến Thụ Chính Thành Công Của Tôi [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 12: Tình yêu O x O

Úc Sở là tân sinh viên vào trường, kỳ thi diễn tập đầu tiên được phân vào huấn luyện đặc biệt dưới trướng Clarence, vì thành tích xuất sắc, tinh thần không chịu thua và nguyên tắc không bỏ rơi đồng đội, mà khiến Clarence nhìn cậu ta bằng con mắt khác.

Sự tán thưởng của Clarence đã rước lấy sự ghi hận của nguyên chủ, nguyên chủ bắt đầu điên cuồng nhắm vào Úc Sở.

Dưới những hiểu lầm hết lần này đến lần khác, nguyên chủ trở thành chất xúc tác thăng hoa cho tình cảm của Úc Sở và Clarence.

Nhưng vì lý do gia thế của nguyên chủ, Clarence mãi không thể từ hôn với cậu ta, điều này khiến Úc Sở đau lòng, sau đó tạo thời gian cho công 2 câu dẫn Úc Sở.

Sau đó người bị Úc Sở thu hút ngày càng nhiều, cuối cùng bọn họ quyết định, cùng nhau yêu thương Úc Sở.

Sau khi Giang Vô sắp xếp xong, lặng lẽ viết xong một cuốn danh sách ám sát.

321: 【... Ký chủ, nhân vật chính thật sự không thể chết tùy tiện được, thế giới sụp đổ chúng ta cũng sẽ toi đời theo đó.】

【Tôi chỉ đơn thuần ghi lại tên thôi mà.】 Giang Vô ngụy biện.

Úc Sở đi theo Clarence, nhưng tâm trí vẫn đặt ở bên cạnh Giang Vô, Clarence còn đang lải nhải bên tai cậu ta chuyện Omega không nên tham gia giải đấu.

Ánh mắt Úc Sở lướt qua người Clarence, đột nhiên có chút không hài lòng với vóc dáng của mình.

Không đúng...

Úc Sở cụp mắt suy nghĩ.

Tại sao cậu ta lại so sánh mình với Clarence chứ.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi chuyện của Clarence, Úc Sở thấp thỏm nộp tài liệu báo danh cho ban tổ chức giải đấu, lần này quả nhiên không bị từ chối.

Nhìn dòng chữ "Báo danh thành công", Úc Sở siết chặt năm ngón tay, đôi mắt màu nhạt đột nhiên sáng lên.

Giang Vô không hề thất hứa.

Đúng lúc tâm trạng Úc Sở đang tốt, Quang Não lại truyền đến một tiếng thông báo.

Là người của Giang Vô đang hỏi số đo cơ thể cậu ta.

Giang Vô thế mà còn định đặt may quần áo cho cậu ta.

Tâm trạng của Úc Sở chẳng khác gì cậu nhóc nghèo trúng vé số chục triệu.

Làm xong mọi việc, Úc Sở bắt đầu tìm kiếm thông tin về Giang Vô trên Tinh Võng.

Dù trước đây cậu ta từng vì Clarence mà tìm hiểu qua, giờ phút này vẫn không nhịn được muốn tìm thêm thông tin.

Trên Tinh Võng, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một tấm ảnh chụp chung của Giang Vô và Clarence.

Sắc mặt Úc Sở gần như lập tức trở nên khó coi.

Trong hình ảnh, nụ cười của Giang Vô ngọt ngào hạnh phúc, rõ ràng là yêu sâu sắc Clarence, còn Clarence trông lại có chút không tự nhiên và xa cách.

Bình luận dưới tấm ảnh này không ít, ngoại trừ những lời chúc phúc vừa nhìn là biết của thủy quân, không ít bình luận đều đang chế nhạo hỏi Giang Vô có phải đã bắt cóc Thượng tướng Clarence không, còn bảo Clarence nếu bị uy hϊếp thì hãy nháy mắt.

Cậu ta mím môi tiếp tục xem xuống dưới.

Giang Vô từng phát điên đăng tải những lời nói về việc Clarence là vị hôn phu của cậu ta, không cho phép bất cứ ai tiếp cận.

Vì thế bị đám đông chế giễu là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, một kẻ có tinh thần lực cấp C có thể ở bên Clarence hoàn toàn là nhờ hoàng thất.

Hoàng thất bịt miệng cũng không bịt nổi, cũng có người tò mò tại sao Giang Vô cứ chết dí trên người Clarence như vậy, độ tương thích của bọn họ cũng không cao.

Úc Sở nhấn vào bên dưới bình luận đó.

【Nghe nói là Clarence từng cứu cậu ta, vừa gặp đã yêu rồi.】

【Trời ạ đây là lấy oán báo ân hả? Nghe nói Thượng tướng Clarence trước đó đã có người thích rồi...】

【Đã báo cáo!】

【Báo cáo số CMND Đế quốc!】

【...】

Úc Sở xem một lát, tắt Tinh Võng đi.

Những lời bàn tán này thật thật giả giả, e là chẳng có mấy cái đáng xem thật.

Điều duy nhất chắc chắn thật có lẽ là Giang Vô thật sự rất để tâm đến Clarence.

Úc Sở siết chặt năm ngón tay, gương mặt tinh xảo kia thoáng qua một nét u ám.

Hẳn là làm những chuyện kia với cậu ta, cũng chỉ là để trả đũa Clarence đã lạnh nhạt bản thân cậu.