Edit: Hến Con.
Trước đây, khi Phó Hành còn ở đây, anh ấy đâu có nhiệt tình như vậy.
Tần Ca cảm thấy người này có lẽ không thân thiện và dễ tiếp xúc như Phó Hành.
Tuy nhiên, chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. Cô chỉ là trợ lý cho trợ lý tổng giám đốc, gần như không có cơ hội gặp mặt tổng giám đốc trực tiếp.
Mà nhìn những người vào trong phục vụ, đều là những người đứng đầu phòng tổng giám đốc đấy.
Nhưng không biết Quý Vi có biết chuyện này không?
Phòng tổng giám đốc hôm nay cực kỳ bận rộn, hôm nay lại có ông chủ mới, ai cũng không dám lơ là. Mọi người đều đang làm việc chăm chỉ.
Tần Ca phải gần 10 giờ mới làm xong những công việc được giao bởi cấp trên, rồi mới tìm được cơ hội vào nhà vệ sinh.
Vì nói chuyện trong nhà vệ sinh dễ bị nghe lén, cô chỉ gửi một tin nhắn để thông báo về chuyện này.
Chờ một lúc, không thấy Quý Vi hồi âm, cô đành phải bỏ điện thoại vào túi và quay lại chỗ làm.
Cả buổi sáng, có vài lượt người vào văn phòng tổng giám đốc, nhưng vị Phó tổng mới đến chưa hề đi ra ngoài.
Gần đến 12 giờ, Tần Ca mở Outlook và thấy một thông báo từ phòng nhân sự: "Tạm thời đóng băng các thay đổi nhân sự, trì hoãn công bố một tuần. Ngày hiệu lực không thay đổi."
Chuyện này có liên quan rất lớn đến cô. Phòng tổng giám đốc đã gửi đơn xin chuyển chính thức của cô lên phòng nhân sự, chỉ còn chờ đóng dấu, và thông báo sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 7.
Các thay đổi nhân sự từ phòng tổng giám đốc trước nay chưa từng bị từ chối.
Vậy thì, phải chăng đây là một lời cảnh cáo, còn những người như cô đang chờ thay đổi nhân sự chỉ là công cụ để họ lập uy?
Mỗi phòng ban có không ít người, chắc phải lên đến cả trăm người.
Hoặc là có vấn đề gì với đợt thay đổi nhân sự này? Liệu có chuyện gì bất ngờ xảy ra không?
Tần Ca lo lắng nhìn thoáng qua cấp trên Tina. Cô ấy vẫn làm việc chăm chỉ như mọi khi, chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.
Đến giờ ăn trưa, chị Kha mời Tần Ca đi ăn cơm ở căng tin.
Phúc lợi của Phó thị rất tốt, thức ăn trong căng tin vừa ngon, vừa bổ dưỡng lại không đắt. Tần Ca là một tín đồ của đồ ăn, cô nghĩ chỉ cần có căn tin của Phó thị, cô cũng có thể làm việc ở đây cả đời.
Cô không để tâm đến thông báo vào sáng nay mà vẫn ăn uống ngon miệng.
Công việc bận rộn và áp lực rất lớn, thực sự tiêu hao sức lực rất nhiều.
Ăn trưa xong, cô thử gọi điện cho Quý Vi, nhưng không ai bắt máy. Có lẽ cô ấy vẫn đang bận quay phim.