Nữ Phụ Ở Thập Niên 70 [Xuyên Sách]

Chương 2

Ông ngơ ngác nhìn bà vợ của mình đi ra ngoài. Vừa nãy còn đang bất bình thay cho cháu gái nhỏ, sao chớp mắt đã đi rồi? Lại còn bảo con dâu cả chăm sóc Tiểu Mang nữa chứ, chẳng lẽ mất trí rồi sao?

Quả nhiên, Triệu Chiêu Đệ đứng dậy, mất kiên nhẫn nói: "Mẹ cũng thật là, con nhãi Tiểu Mang kia thì có gì mà phải chăm sóc chứ, dù sao con nhãi đó mạng lớn lắm, hành hạ thế nào cũng không chết được..."

Mấy lời sau bà ta còn chưa nói hết, nhưng dưới cái nhìn của ông cụ Chu đã phải im bặt, vội vàng đứng dậy bỏ chạy.

Đương nhiên, lúc chạy đi thì trong lòng bà ta vẫn đang chửi rủa: Hai cái ông bà già chết tiệt này, bây giờ lại dám đối xử với mình như vậy, hừ, đợi đến lúc hai ông bà già này không động đậy được nữa, xem bà ta đối phó với họ thế nào.

Ở gian nhà phía Tây sát vách, Khương Mang nghe tiếng mẹ mình chửi bới om sòm. Nét mặt cô không hề thay đổi, hay nói đúng hơn là cô đã quen rồi. Dù sao từ nhỏ cô đã không được lòng mẹ mình.

Chẳng còn cách nào, ai bảo lúc mẹ cô sinh cô ra đã bị tổn thương thân thể, từ đó về sau không thể sinh nở được nữa. Cũng may là còn có anh cả của cô, nếu không mẹ cô đã tuyệt tự rồi. Tất cả những điều này đều là cô nợ mẹ cô...

Hừ!

Khương Mang đang nằm thẳng cẳng như xác chết bỗng bật dậy khỏi giường. Trong lòng cô độc địa nghĩ, với cái tình trạng này của mẹ cô, thà tuyệt tự còn hơn.

Khương Mang nghĩ đến việc mình bị rơi xuống nước, lại nghĩ đến giấc mơ sau khi mình hôn mê, cô không kìm được mà rùng mình một cái.

Trong mơ, cô đã chứng kiến cả cuộc đời bi thảm của mình, còn người mẹ ruột mà cô luôn cảm thấy mắc nợ kia lại giẫm đạp lên máu thịt của cô để sống cuộc sống đeo vàng đeo bạc, ngày nào cũng cá thịt ê hề!

Và cô cũng nhớ ra rồi, đây là kiếp thứ hai của cô. Kiếp trước, cô vừa mới thi đỗ nghiên cứu sinh, kết quả là trên đường đi nhập học đã tiện tay cứu một đứa bé qua đường, thế rồi cô liền thành công mở ra kiếp sau.

Nhưng cũng không biết có phải do canh Mạnh Bà cô uống sắp hết hạn nên tác dụng không đủ hay sao đó. Tóm lại là mười tám năm qua tuy cô không hề nhớ gì về kiếp trước, nhưng lần rơi xuống nước này lại khiến cô đột nhiên có được toàn bộ ký ức của kiếp trước.

Quan trọng nhất là, cô không chỉ có ký ức kiếp trước mà còn biết hiện tại mình chỉ là một nhân vật trong sách. À, lại còn là loại nhân vật nữ phụ cầm kịch bản độc ác, tương lai sẽ bị nghiền xương thành tro!