Tầm mắt cậu từ từ dịch chuyển lên trên.
Dọc theo vòng eo nhỏ nhắn, lên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, rồi lướt qua yết hầu gợi cảm, đến xương hàm sắc nét…
Cuối cùng, ánh mắt cậu chạm vào một gương mặt lạnh lùng và vô cùng đẹp trai.
"???"
Đồng tử của Vưu Mặc giãn to, lúc này cậu mới nhận ra, thiếu niên trước mặt đang bị cậu đè chặt, ngồi trên nắp bồn cầu trong một phòng vệ sinh.
Còn cậu thì đang dạng chân ngồi trên đùi đối phương.
Không gian trong phòng nhỏ hẹp, đôi chân dài của hai người đan xen vào nhau, tư thế vô cùng mờ ám.
Vưu Mặc sững sờ đối mặt với thiếu niên, trong đôi mắt sâu thẳm như biển của hắn, bình tĩnh không một gợn sóng.
Đậu má!
Anh bạn, anh là ai?
Giữa ban ngày ban mặt, tại sao anh lại dám làm mấy chuyện gay thế này với tôi ở trong phòng vệ sinh hả!
Ông đây không gay nhá!
Vưu Mặc lập tức buông tay, cạp quần của thiếu đàn hồi bật trở lại, vạt áo sơ mi trắng trượt xuống, che đi toàn bộ cảnh xuân.
Vưu Mặc đứng bật dậy từ trên người thiếu niên, xoay người đẩy cửa phòng vệ sinh, lao ra bên ngoài.
Nhưng khi Vưu Mặc vừa chạy ra khỏi tòa nhà, cậu lại đứng sững sờ.
Trước mắt cậu là một khung cảnh vừa xa lạ, vừa hùng vĩ.
Hai hàng cây phượng tím đứng sừng sững hai bên đường, những chùm hoa chuông xanh biếc lay động theo gió, tạo thành một biển hoa màu xanh tím trải dài vô tận.
Trên con đường rợp bóng cây, có khá nhiều học sinh mặc đồng phục màu tím đậm kề vai sát cánh, cười nói vui vẻ đi ngang qua.
Đối diện cậu là một tòa tháp nhọn cao vυ't, trên đỉnh tháp treo một chiếc đồng hồ kiểu quả lắc.
Vưu Mặc nhìn quanh khắp nơi, ở bên cạnh tòa tháp là một tòa kiến trúc hình vỏ trứng, bên cạnh kiến trúc đó là một hồ nhân tạo xanh biếc, trên hồ có một cầu đá hình vòm, nối về phía một tòa nhà cao tầng khác.
Toàn bộ công tình kiến trúc ở xung quanh đều xây dựng theo phong cách phương Tây kiểu Gothic, chắc chắn trước đây cậu chưa từng được nhìn thấy những kiến trúc này.
Vưu Mặc đứng trơ trọi giữa sân trường, như một con quái vật lạc vào thế giới xa lạ.
Trong đầu cậu hiện đầy dấu hỏi chấm, đây là đâu?
Không phải cậu đã chết từ lâu rồi sao?
Vì sao vẫn còn sống?
Những học sinh đi ngang qua người cậu đều bàn tán về chuyện "khai giảng", "kỳ nghỉ", "dạ tiệc", cậu nhăn mày, hoàn toàn xác nhận đây chính là một trường học.
Hơn nữa còn là một trường nam sinh, không hề có bóng dáng nữ sinh nào!