Cuối tuần cũng đến, Khanh cũng đúng lời hứa lết xác sang nhà để dạy hóa cho tôi.
Zời ơi người đâu mà bù xù lôi thôi vẫn đẹp trai thế không biết, nếu nhìn không kĩ tôi sẽ nghĩ là Cha Eun Woo đến nhà dạy học cho tôi.
Từ nhà kho tôi khệ nệ vác ra 2 cái ghế cho hai đứa ngồi, cơ bản là ngồi ở ghế sofa và viết trên cái bàn ở phòng khách thì tôi thấy có vẻ hơi đau lưng. Đừng hỏi vì sao chúng tôi lại chọn ở ngoài phòng khách để học, vì nếu một trai một gái trên phòng riêng thì có vẻ hơi...kì.
.
“Đấy xong rồi, mày hiểu chưa?”
“Vẫn chưa hiểu lắm...chỗ này.”
Khanh kiên nhẫn giảng lại từng bước cho tôi, môi mấp máy không ngừng.
Khi nó giảng bài cực kì nghiêm túc, hơn cả hồi lớp 8 nữa, và tôi thấy nó giảng còn dễ hiểu hơn thầy cô trên trường và mấy giáo viên trên mạng.
Chỉ là thỉnh thoảng, nó lại sẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, không biết nói sao nữa, nó khó chịu à, vì điều gì, vì nhà tôi có cửa hả?
Buổi học sau 3 tiếng thì cũng kết thúc với tràng vỗ tay nồng nhiệt của tôi. Bị hóa hành cho nguyên buổi, tôi thành tinh cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều.
“Hai đứa học xong rồi à, Khanh kêu mẹ sang đây ăn cơm với nhà cô đi con.”
“Dạ thôi ạ, hôm nay mẹ cháu có hẹn, cháu cũng đi cùng, cháu xin phép về ạ.”
Mẹ tôi tiễn nó ra tới tận cổng rồi mới vào trong nhà, riết rồi tôi không biết nó hay tôi mới là con ruột của mẹ nữa.
“Cô Nga ôi, con đến thăm cô đây.”
Haha hay quá, kiếp nạn kia vừa đi chưa được bao lâu kiếp nạn khác lại đến. Thằng Hoàng từ phía cổng xông thẳng vào chỗ tôi đang rửa bát, còn tiện tay bồng Đô Đô của tôi.
“Ô bạn tôi đang rửa bát này, để xem tủ lạnh nhà bạn có gì không nào, Đô Đô xem có món nào ngon lấy ra đãi anh đi nhóc.”
“Một ngày mày không làm trò khùng điên mày không chịu được à?”
“Hả? Tao vẫn nghiêm túc nãy giờ mà.”
Tôi nghĩ rằng thay vì đứng nhai quả chuối, nó có thể giúp tôi rửa bát, ít nhất là vậy.
“Tao qua đây lấy áo, áo tao đâu rồi?”
“À ha, tao chưa giặt, treo ở cái giá treo gần cửa ra vào ấy.”
“Mai tao nhập học ở lớp mày đấy.”
“Cái…đéo gì…”
“Khép mỏ vào… nhai đi.”
Vâng, nó nhét cái miếng chuối còn lại vào mồm tôi, còn tốt bụng khép lại hàm cho tôi luôn.
Và đúng như lời nó nói, Hoàng mới chuyển đến là học sinh mới lớp tôi, và cũng là bạn múa cặp cùng tôi luôn. Tuyệt quá bạn yêu ơi!
.
Chiều nay là buổi chiều tập múa đầu tiên của lớp tôi để chuẩn bị cho 20/11.
Thời tiết lúc giao mùa cứ thất thường, điển hình là hôm nay. Lúc sáng trời còn mát mát, đến chiều đã nắng nóng lên 30 độ C, đứa nào cũng than trời than đất trên đường đến nơi tập.
Nơi chúng tôi múa cũng như chơi bóng rổ là sân vận động nhà cái Phương. Bố nó biết nó thích chơi thể thao cũng như mấy môn nghệ thuật nên đầu tư luôn cho nó cái sân vận động đa di năng này.
Nói rộng thì cũng không hẳn nhưng đủ để chúng tôi có không gian thoải mái. Ở giữa là sân bóng rổ, xung quanh là khán đài và hàng ghế khán giả. Ở trên đầu khu vực hàng ghế chính - hàng ghế rộng nhất là một khoảng sân trống, để chúng tôi tập múa.
Từ chỗ tập múa nhìn xuống sân bóng rất rõ, và tôi đoán từ sân bóng khi nhìn lên chỗ chúng tôi cũng thế.
Mới buổi đầu chúng nó đã cãi nhau um xùm là nên chọn bài gì cho hợp với không khí 20/11, cũng như phải “đột phá”, phải “kiến tạo nên trang sách vẻ vang cho văn nghệ lớp 11A01 khóa 20XY-20XZ của trường THPT A, để khi lứa học sinh nhìn lại mà tự hào, các vị lão sư cũng phải rưng rức trước tình cảm của đống trò này…”, rồi cái dài dài gì đằng sau nữa mà cái Hoa nó nói nhanh quá nên tôi chẳng nhớ nữa.
Chọn được bài thì cũng phải thêm 30 phút giằng co nữa thì đội hình cũng xong. C vị là cái Phương với bạn cặp của nó là người yêu nó luôn. Sau đó ngay bên phải chúng nó là tôi và Hoàng. Ca sĩ cầm mic là Hoa, còn dư một bạn nam thì chỉ có vai trò kết thúc và làm nền, 9 cặp còn lại múa chính.
Nói chung thì việc múa máy trong văn nghệ tôi chẳng quan tâm, chúng nó muốn gì thì tùy, tôi chỉ việc múa thôi.
---------
Note: thời điểm trong truyện là không xác định, vậy nên mình để năm là 20XY-20XZ nhé!
Ngoài ra dạo này mình cũng đang phải thi nữa, chừng nào thi xong mình chăm luôn một thể ^^
Mọi người theo dõi và ủng hộ mình cũng như ‘MHTCE’ nhiều nhiều nha. Chúc mn đọc truyện vui vẻ!
---------