Tinh Tế: Mời Em Tiếp Nhận Tin Tức Tố Của Tôi

Chương 1

"Dừng lại."

"Nơi này là khu quân sự cấp A, cấm xâm nhập."

Không có ai trả lời.

Thiếu nữ phía trước vẫn tiếp tục bước đi theo bản năng.

"Tôi nói chuyện với cô mà cô không nghe thấy sao?"

Người lính lên tiếng là một người đàn ông mặc bộ chiến phục đen, cơ bắp của anh ta dưới lớp vải bó sát lộ ra rõ ràng. Anh ta thấy cô như vậy thì lập tức vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng trước khi anh ta kịp có thêm động tác nào, cô gái phía trước bỗng giơ tay chạm vào tai mình.

Đôi mắt lạnh lẽo của người lính nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

Cô gái này thật kỳ lạ.

Khi cô chạm vào tai, máu lập tức chảy ra từ kẽ ngón tay của cô, dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng như một con suối nhỏ không sao cản nổi…

Hứa Kim Triều chỉ cảm thấy bên tai mình vang lên một tiếng ầm ầm. Theo phản xạ, cô đưa tay che tai lại.

Ngay sau đó, thế giới hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

*

"Khi nào thì gắn máy trợ thính cho cô ấy?"

"Cô ấy vẫn chưa mở miệng nói chuyện sao?" Eureka tò mò nhìn vào phòng giam.

Osnock - người đi cùng anh ấy chỉ lắc đầu rồi trả lời một câu hoàn toàn không liên quan: "Dọn dẹp xong rồi."

Đôi mắt của cậu ta hiếm khi xuất hiện một chút thương hại - một cảm xúc gần như chưa từng xuất hiện trên người cậu ta.

Eureka vuốt mái tóc vàng rực của mình, anh ấy lắc đầu cười nhạt: "Cậu vẫn còn ảo tưởng sao?"

"Với tư chất của cô ta, cô ta có thể sống sót từ Trùng Động ra ngoài đã là phép màu của Đế Quốc rồi."

Đây có lẽ là kẻ có tư chất yếu kém nhất mà Eureka từng thấy trong các thí nghiệm nhân loại.

[Tên: Không rõ]

[Giới tính: Beta – Nữ]

[Tuổi: 20 (Đã trưởng thành)]

[Tinh thần lực: E]

[Thể chất: E]

[Thân phận: Không xác định]

Eureka nhìn vào đôi mắt trống rỗng của thiếu nữ.

"Một kẻ như vậy thì sống còn có ý nghĩa gì?"

Mắt không thể thấy, miệng không thể nói, tai không thể nghe.

Cô là một Beta tầm thường đến mức thể chất còn thua cả một Omega.

Thậm chí cô còn không có thân phận, không có điểm tích lũy - là một kẻ đáng thương đến cùng cực.

Osnock đóng cửa phòng giam, giọng nói của cậu ta lạnh nhạt: "Luật Đế Quốc quy định phải hỗ trợ người sống sót từ Trùng Động trong vòng 49 ngày."

Eureka bật cười, ánh mắt anh ấy thờ ơ: "Vậy cô ta còn 19 ngày nữa."

Cả hai không nói gì thêm.

Nhưng trong thâm tâm, cả hai đều hiểu rõ - nếu không có phép màu xảy ra, 19 ngày này chính là ngày đếm ngược đến cái chết của thiếu nữ.