Nhóc Cá Mặn Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tham Gia Show Nuôi Dạy Trẻ

Chương 4: Cuộc đời cậu thật nở hoa

"Nước mắt đâu, chẳng có lấy một giọt, khóc giả quá đi." Tô Thời An thậm chí còn tốt bụng đánh giá: "Chậc, diễn xuất thế này mà vào giới giải trí thì chắc chắn bị chửi sml."

Cậu nhóc thích làm mình làm mẩy lập tức ngừng khóc, còn Tô Thời An - bà mẹ kế độc ác của nàng Bạch Tuyết – chẳng những không dỗ dành mà còn đuổi hết người hầu đi. Cậu nhóc gào đến khản cả giọng.

Cố Tiểu Mễ lồm cồm bò dậy từ dưới đất, bực bội nói: “Tô Thời An, cứ đợi đấy! Đợi ba tôi về, ông ấy sẽ đuổi chú ra khỏi nhà, hừ!”

Nói xong, cậu bé tức giận vung vẩy đôi chân ngắn ngủn, hậm hực rời khỏi phòng của Tô Thời An. Cậu nhóc nghi ngờ sâu sắc về gu thẩm mỹ của ba mình, tại sao lại cưới cái tên đáng ghét này về nhà chứ?

Cuối cùng cũng yên tĩnh! Tô Thời An xoa xoa thái dương, cảm thấy đầu óc mình cuối cùng cũng thanh tỉnh lại. Xem ra, tình cảnh hiện tại của cậu không mấy khả quan.

Nhưng ngẫm lại thì, tổng tài bá đạo vẫn chưa phá sản mà! Cậu phải nhanh chóng bám theo Cố tổng tài để tận hưởng cuộc sống hào môn. Nghĩ đến đây, trên mặt cậu lập tức nở một nụ cười ranh mãnh. Nếu cậu có thể cùng Cố Minh Thịnh “đồng tâm hiệp lực” một phen thì lại càng tuyệt vời hơn, ha ha.

Tô Thời An ôm cái đầu đau nhức bước vào phòng tắm. Đúng là nhà giàu có khác, chỉ thiếu điều khắc luôn hai chữ “giàu sụ” lên tường! Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, liếc nhìn vào gương rồi lập tức giật bắn người: “Mẹ ơi, cái quái gì đây?”

Người trong gương có một mái tóc bảy sắc cầu vồng theo phong cách Mary Sue, trang điểm khói đen như thể vừa bị ai đấm hai cú, highlighter ở khóe mắt trông chẳng khác gì ghèn mắt lúc ngủ dậy, còn môi thì tô màu đen tím sẫm. Chưa kể trên cổ còn đầy hình xăm loè loẹt. Hôm qua đâu phải Halloween đâu nhỉ?

“Không thể nào, nguyên chủ xấu đến vậy sao?” Tô Thời An ngồi bệt trong bồn tắm sang chảnh, thút thít khóc. Nhưng mà, giàu vẫn là giàu! Cái bồn tắm này còn rộng hơn cả cái ký túc xá chật chội của cậu lúc trước.

Cậu bóp một đống sữa rửa mặt ra tay rồi xoa lên mặt. Bọt đen sì rơi xuống, khiến khóe miệng cậu giật giật, gu thẩm mỹ của nguyên chủ thật sự khó mà diễn tả.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, Tô Thời An tận hưởng giây phút thư giãn. Thích quá đi.

Cậu tỉnh dậy, có chồng, gả vào hào môn, lại còn làm mẹ mà không cần đau đẻ! Cuộc đời cậu thật nở hoa! Nhặt được một ông chồng đẹp trai và một đứa con… À không, một đứa nhóc con đáng ghét!