Xa hơn một chút, nơi đó giống như bị lửa thiêu, sét đánh, thân thể cháy đen như than, mơ hồ vẫn có thể phân biệt được hình người…
Gió lớn thổi qua, vang lên âm thanh như vạn quỷ gào khóc, thê lương thảm thiết...
Chờ đã.
Nàng đang ở nơi nào?
Là núi thây biển máu, hay địa ngục vô gián?
Ma tộc từng bị đày đọa nơi hoang vu suốt ngàn năm, chẳng lẽ nghĩ mấy thứ này có thể dọa được nàng sao?
Nàng khẽ bĩu môi, bỗng dưng đầu đau như muốn nứt toạc.
Một loạt ký ức xa lạ như sóng thần cuồn cuộn đổ vào, tràn ngập tâm trí nàng…
Nàng... là vì được nguyên chủ hiến xá nên mới trọng sinh sao?
Nguyên chủ của thân thể này là tam tiểu thư Phượng gia Trung Châu – Phượng Vị Sơ.
Phượng Vị Sơ từng là thiên tài khiến thiên hạ kinh ngạc, khi kiểm tra thiên phú đã khiến bầu trời rực đỏ, nóng bỏng như mặt trời nhảy múa giữa không trung.
Đáng tiếc, ngày lành ngắn chẳng tày gang.
Mới sáu tuổi, Phượng Vị Sơ đã tu luyện đến Linh Đài cảnh bảy sao, chỉ cách Linh Huyễn cảnh một bước nhỏ. Thế nhưng, nàng ấy lại đột nhiên sốt cao, bệnh tình nghiêm trọng.
Tìm đủ mọi danh y danh tiếng cũng không cách nào cứu chữa. Toàn thân nàng ấy đỏ rực như thấm máu, hôn mê bất tỉnh.
Người trong tộc chỉ biết than rằng trời đố kỵ người tài, khuyên cha nương nàng nên sớm chuẩn bị hậu sự.
Chỉ có cha nương nàng là không tin vào số mệnh.
Nghe người ta đồn rằng trên núi Lạc Thần có chí bảo tiên nhân để lại, có thể cải tử hoàn sinh, họ liền lập tức lên đường, rồi từ đó biệt vô âm tín...
Mà cơn sốt cao kia, lại đột ngột lui đi sau ba ngày.
Nhưng trên vị trí trái tim Phượng Vị Sơ bỗng mọc ra một hoa văn màu đỏ, trông như lông vũ phượng hoàng, lan lên vai, vòng qua cổ, điểm cuối nằm sau tai.
Kiểm tra lại lần nữa… thiên phú đã biến mất.
Không những vậy, nàng ấy còn mắc phải một căn bệnh kỳ lạ. Mỗi lần phát bệnh, Phượng Vị Sơ sẽ giống như dã thú phát cuồng, gào thét, đánh đập mọi thứ xung quanh.
Trên đại lục Huyền Khung, nơi lấy võ làm đầu, thực lực là tất cả - từng nắm trong tay, rồi lại mất đi, từ thiên tài rơi xuống thành phế vật, nỗi đau đó còn khó chịu hơn cả cái chết.
Từ người người ngưỡng mộ trở thành trò cười nơi bàn ăn.
Lớn lên giữa những tiếng thở dài tiếc nuối và lời giễu cợt xung quanh, dần dần tính cách nàng ấy trở nên quái dị, bất thường, khó đoán.
Còn vì sao nguyên chủ lại xuất hiện ở nơi núi thây biển máu này ư?
Chỉ vì nàng ấy nghe nói trong khe Quỷ Sầu có linh dược kéo dài tuổi thọ, liền dẫn theo thân vệ đến tìm thuốc...