Nhà Trọ Nhỏ Ở Dị Giới

Chương 8

Kiều Đóa Đóa lại mở ba lô, phát hiện bên trong thực sự có thêm một thứ, lúc nãy cất dao vào cô còn tưởng mình hoa mắt.

Thứ đó nằm ở ngăn cuối cùng, lấy ra không phải là thức ăn, mà là một giao diện hiện lên.

[Phiếu giảm giá siêu cấp đã được ghi vào tài khoản, tự động kích hoạt.]

Phiếu giảm giá siêu cấp đúng như tên gọi, là phiếu giảm giá siêu lớn, sau khi kích hoạt, trước mặt Kiều Đóa Đóa hiện ra đồng hồ đếm ngược tổng cộng 3 ngày.

Xem phần giải thích chi tiết, hóa ra đây là phần thưởng đặc biệt nhận được sau khi nhà trọ hết phòng vào ngày hôm qua.

Mức giảm giá quá lớn, Kiều Đóa Đóa mở cửa hàng ra xem.

Giá nhập nước khoáng không thay đổi, vẫn là 1 điểm tích lũy, nhưng giá của những vật phẩm cần thiết cho phòng 102 đã thay đổi chóng mặt.

Cửa sổ giá gốc 500 điểm tích lũy giờ chỉ còn 5 điểm, giường nước giá gốc 5000 điểm chỉ còn 50 điểm!

Quá rẻ!

Nhưng mà -

Ngón tay Kiều Đóa Đóa đang đặt lên nút mua hàng rụt lại, chuyển sang nước khoáng.

Điểm tích lũy -10

Nước khoáng +10

Tất cả đều được đưa lên kệ máy bán hàng tự động.

Sau khi đưa lên kệ, nó lại chuyển sang màu xám, hôm nay không thể đưa lên nữa, nhưng nếu Kiều Đóa Đóa muốn uống thì có thể mua thoải mái, không giới hạn số lượng.

Những thứ có thể uống quá hiếm hoi, dù 10 chai nước khoáng đưa lên sau hôm qua chưa bán hết, cô vẫn định trữ hàng nhiều một chút.

Còn về Kiều Đóa Đóa, chai nước khoáng miễn phí mở hôm qua cô vẫn tiết kiệm uống, giờ vẫn còn một ít, để trong ba lô hương vị và nhiệt độ vẫn giống như lúc mới lấy.

Hôm qua không ăn gì, tỉnh dậy cô thực sự hơi đói.

Uống nước xong bụng dễ chịu hơn một chút, Kiều Đóa Đóa mua hết những thứ cần thiết cho phòng 102.

Tổng giá gốc 8700, giờ chỉ còn 87.

Rõ ràng là đang tiêu điểm tích lũy, số dư trong tay chỉ còn hai chữ số, nhưng cô vẫn cảm thấy mình kiếm được một khoản lớn.

Giường, cửa sổ mua được đều xuất hiện trong ba lô, cô đi đến đối diện phòng 101, sắp xếp chúng từng thứ một theo quy trình hôm qua.

Cửa vỏ sò xuất hiện, phòng 102 đã được sắp xếp xong, bên cạnh số dư điểm tích lũy ở góc trên bên phải cửa hàng của Kiều Đóa Đóa xuất hiện một thứ mới, gọi là số lần mở khóa, phía sau là số 1.

"Là phần thưởng sắp xếp xong phòng 102 sao?"

Ngón tay Kiều Đóa Đóa chạm vào số 1, hàng loạt sản phẩm trong cửa hàng sáng lên, chúng đều thuộc cột sản phẩm máy bán hàng tự động, chỉ có thể dùng cho máy bán hàng tự động.

Cô có thể chọn một trong số đó.

"Chẳng biết cái nào cả."

Kiều Đóa Đóa nhìn những hình ảnh sặc sỡ, rất đẹp.

Nhưng bên dưới hình ảnh không có bất kỳ giải thích nào, cô hoàn toàn không biết chúng là gì, nên chọn cái nào?

Xem đi xem lại một lúc, Kiều Đóa Đóa tìm thấy một nhãn có thể nhấp vào ở một nơi không mấy nổi bật, có các tùy chọn như món chính, đồ uống, đồ ăn vặt.

Món chính cô biết, bánh đá là món chính.

Bánh đá khó ăn, nhưng mỗi người chơi đều phải ăn mỗi ngày, nếu không giá trị thể lực sẽ giảm, giảm hết sẽ chết.

Muốn có sức đánh quái vật hoặc đi đường, cũng phải ăn bánh đá.

Những thứ khác Kiều Đóa Đóa không hiểu lắm, cũng chưa từng thấy, nên không do dự mà nhấp vào tùy chọn món chính.

Vô số hình ảnh giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại một phần nhỏ.

Sau khi xem qua, Kiều Đóa Đóa chọn cái có giá rẻ nhất - người chơi bình thường kiếm điểm tích lũy rất khó, đồ đắt tiền mua không nổi.

Sau khi chọn xong, số lần mở khóa về không, phía sau biểu tượng nước khoáng ban đầu xuất hiện một biểu tượng mới, và hiện ra tên.

Mì ăn liền.

Giá nhập 3, giá bán tối thiểu 15.

Đó là cái gì? Có ngon hơn bánh đá không?

Kiều Đóa Đóa nhìn số điểm tích lũy ít ỏi, thử mua một thùng.

Sản phẩm màu đỏ mới xuất hiện phía sau lớp kính trong suốt của máy bán hàng tự động, trên đó có chữ mì bò hầm.

Đồng thời, trên máy bán hàng tự động xuất hiện một cái bệ lõm nhỏ, trên đó có chữ nước nóng.

Nghĩ đến sự khó xử của mình lúc Bạch Cảnh Tinh mới đến hôm qua, Kiều Đóa Đóa dùng 3 điểm tích lũy mua một thùng mì ăn liền ở hậu trường.