"Thôi thôi, mọi người đừng cãi nữa." Mèo Con Ngủ Gật thấy vậy lập tức lên tiếng bảo vệ Bùi Dạng: “Cứ coi như mọi người cùng trò chuyện thôi mà, với lại em đúng là có vấn đề tình cảm cần tư vấn thật, mong mọi người cho em chút lời khuyên..."
Bùi Dạng tắt báo thức, lờ đi những bình luận trên màn hình đang chửi rủa cậu, hỏi Mèo Con Ngủ Gật: "Ừm, cô nói đi."
Mèo Con Ngủ Gật suy nghĩ một lát, nói nhỏ: "Em muốn hỏi mọi người một chút, làm thế nào để gợi ý bạn trai cầu hôn mình ạ?"
[???]
[Cầu hôn mà cũng phải gợi ý nữa hả?]
Bùi Dạng cũng mang chung nỗi thắc mắc, hỏi tiếp: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Mèo Con Ngủ Gật buột miệng đáp: “Ba năm hai tháng lẻ bốn ngày!”
Bùi Dạng ngẩn ra: “... Cô nhớ rõ thế?”
So ra thì cậu, một người đến cả tên người yêu cũ cũng không nhớ nổi, tệ thật đấy.
“Đây là lần đầu tiên em yêu mà.” Mèo Con Ngủ Gật nói, giọng có chút ngượng ngùng. “Trước đây em có tải một ứng dụng chuyên ghi lại nhật ký tình yêu nên mới nhớ rõ như vậy.”
[Wow, lần đầu yêu của Ngủ Gật đã kéo dài ba năm rồi cơ à.]
[Bạn trai của Ngủ Gật siêu đẹp trai luôn, cảm giác giống giáo viên hoặc phi công ấy, rất có khí chất.]
[Từng xem ảnh bạn trai của Ngủ Gật rồi, đúng chuẩn hình mẫu người chồng lý tưởng, bảo sao Ngủ Gật nhà ta mê như điếu đổ.]
Mèo Con Ngủ Gật nói: “Anh ấy không phải phi công cũng không phải giáo viên, anh ấy tự khởi nghiệp, mở một công ty riêng.”
[Tự khởi nghiệp mở công ty? Đích thị là cao phú soái (cao ráo, đẹp trai, giàu có) rồi!]
[Vừa đẹp trai lại nhiều tiền, còn chiều vợ nữa chứ, ai đang ghen tị thì tôi không nói đâu nha.]
[Nhìn ông chồng ngủ say như heo, béo cũng như heo bên cạnh mình mà tức cười, quả nhiên đàn ông tốt đều là chồng người ta.]
Thấy những bình luận khen bạn trai mình, Mèo Con Ngủ Gật cười mãn nguyện. Ngày trước, lúc cô công khai chuyện tình cảm trên Weibo cũng mất kha khá fan, những người ở lại bây giờ về cơ bản đều là fan cứng. Sau này, do cô thường xuyên khoe cuộc sống yêu đương thường ngày lên Weibo, vừa mộng mơ vừa ngọt ngào, ngược lại còn thu hút thêm một lượng fan couple.
Bùi Dạng nhíu mày: “Ba năm hơn rồi, cũng lâu đấy chứ, anh ấy không chủ động đề cập chuyện cưới xin với cô à?”
“Không có.”
Điều khiến Mèo Con Ngủ Gật phiền lòng chính là ở đây: “Sang năm em 28 tuổi rồi, ở nhà giục cưới dữ lắm. Bố mẹ em bảo nếu sang năm mà vẫn chưa cưới thì đừng về nhà ăn Tết nữa. Anh nói xem em nên gợi ý cho anh ấy thế nào đây?”