Cún Con Vạn Nhân Mê Làm Nổ Tung Tiểu Thuyết Ngược Luyến

Chương 3: Món quà của thượng đế

“Oa!”

Trong quảng cáo 3D là một con hươu sao cực kỳ lớn, nó nằm nghiêng trên thảm cỏ, đôi mắt linh động, sống động như thật.

Lộ Khả kinh ngạc đến mức nhìn không chớp mắt, tiếp đó cô lại nhìn thấy gấu trúc ăn tre, nhìn thấy chiếc ô tô như sắp đâm thủng màn hình lao ra, kinh ngạc đến mức hoàn toàn không đi nổi nữa.

Bất thình lình, màn hình đột ngột chuyển thành màu đen hoàn toàn, trên màn hình khổng lồ xuất hiện một hình bóng thanh lịch quay nghiêng lưng về phía người xem.

Hình bóng nam giới đó đặt một bàn tay trắng nhợt thon dài tùy ý lười nhác lên mép màn hình, hiệu ứng 3D mắt thường khiến bàn tay đó như thể phá vỡ kết giới hai chiều, chân thực xuất hiện trước mặt mọi người, to lớn như bàn tay thần linh, lại như thể có thể chạm tới.

Ngón giữa và ngón áp út đeo nhẫn thương hiệu xa xỉ, khớp xương rõ ràng, có thể nhìn thấy những đường gân xanh thanh lịch chảy dưới làn da tựa ngọc thạch trắng.

Đây là một quảng cáo của thương hiệu cao cấp xa xỉ hàng đầu (blue-blood). Không có kỹ thuật quay phim cao cấp, không có bối cảnh phức tạp, trong màn hình chỉ có một hình bóng lạnh lùng được ánh sáng phác họa, góc trên bên phải chiếu tên thương hiệu bằng tiếng Trung và tiếng Anh, cực kỳ đơn giản.

Người trong màn hình lạnh lùng quay đầu lại.

Ánh sáng và bóng tối biến đổi theo, từ tối đến rõ nét, ánh sáng nửa sáng nửa tối chiếu lên gương mặt góc cạnh sâu sắc của anh, nhảy múa chảy tràn trên sống mũi cao thẳng, chiếc khuyên tai bên tai phải cũng theo đó phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Người trong quảng cáo nghiêng đầu liếc nhìn một cách thờ ơ, gương mặt được mệnh danh là thần nhan của làng giải trí trong nước bị màn hình 3D khổng lồ phóng đại vô hạn, mang đến cảm giác áp bức và kinh diễm cực mạnh cho những người bên dưới, giống như một vị thần khổng lồ liếc nhìn xuống, khiến người ta không kìm được mà nín thở.

Những người qua đường khác cũng lần lượt dừng bước, ngay cả hệ thống cũng bị kinh diễm đến ngẩn người một lát.

Sau khi hoàn hồn, nó không khỏi thở dài thổn thức – nam chính truyện ngược có thể khiến chín mươi chín đời ký chủ đều lần lượt thất bại, quả thật là có vốn liếng.

Quảng cáo này thu hút rất nhiều người, người dừng chân ở góc phố ngày càng đông, ngay cả những người không dừng lại cũng sẽ ngẩng đầu liếc nhìn khi đi ngang qua.

Có lẽ bản chất của con người là mê cái đẹp, nhìn thấy sự vật đẹp đẽ luôn muốn nhìn thêm.

Hệ thống đè nén nỗi lo trong lòng, giọng nói bình tĩnh giới thiệu với Lộ Khả đang ngẩng đầu nhìn quảng cáo:【Đây chính là mục tiêu nhiệm vụ mà cô cần chinh phục.】

【Phong Dật Ngôn, lưu lượng hàng đầu hiện tại của làng giải trí trong nước.】

【Nói chính xác thì là đỉnh cấp lưu lượng nhưng không phải idol, vì Phong Dật Ngôn chỉ làm âm nhạc, chưa bao giờ đóng phim hay tham gia show giải trí. Ra mắt ba năm, tổng cộng phát hành ba album, mỗi album đều giành được vô số giải thưởng âm nhạc, bài hát nào cũng có độ phổ biến cực cao. Fan hâm mộ trải dài từ thiếu nữ mười mấy tuổi đến các cô các dì năm mươi mấy tuổi, từ các chú trung niên thô kệch bốn mươi mấy tuổi đến các bé tiểu học tinh nghịch...】

Hệ thống nói vậy vẫn còn khiêm tốn, trên thực tế, độ nổi tiếng của Phong Dật Ngôn vượt xa cái danh "lưu lượng hàng đầu" thay đổi mỗi năm một lần có thể hình dung.

Anh là đỉnh cao của các vì sao, là thần của các vị thần. Trước khi anh xuất hiện, không ai có thể tưởng tượng một ca sĩ lại có thể nổi tiếng đến mức độ này. Sau khi anh xuất hiện, các nam minh tinh khác không còn dám được truyền thông gọi là lưu lượng hàng đầu nữa. Có thể nói anh đã định nghĩa lại lưu lượng hàng đầu, bây giờ hễ nhắc đến lưu lượng hàng đầu là chỉ Phong Dật Ngôn, không có người thứ hai.

Là nam chính truyện ngược cấp SSS, cấu hình của Phong Dật Ngôn cực kỳ cao.

Thượng Đế ban cho anh một giọng hát hay đến làm người ta mềm nhũn chân tay, còn ban cho anh tài năng sáng tác âm nhạc vượt trội – bài hát của anh đều do chính anh viết.

Ca sĩ bình thường dựa vào hai thứ này là đã có thể đứng vững trong làng nhạc rồi, nhưng anh lại còn sở hữu một gương mặt thần thánh không chê vào đâu được, ngay cả nam idol kiếm cơm bằng mặt chụp ảnh chung với anh cũng chỉ có nước hít khói.

Như vậy đã đành, điều khiến người ta than thở và không thể với tới nhất chính là xuất thân của anh.

Phong Dật Ngôn xuất thân từ gia tộc hào môn lâu đời ở Hồng Kông, gia thế của bố mẹ đều cực kỳ hiển hách, giá trị tài sản đều xếp hạng rất cao trên bảng xếp hạng tỷ phú Forbes toàn cầu.

Thượng Đế không đóng bất kỳ cánh cửa nào của anh, Thượng Đế đã cho anh hẳn một căn biệt thự thông thoáng tứ bề.

Những nhạc sĩ khác khi ra mắt luôn có những trải nghiệm trắc trở thế này thế kia.

Nhưng Phong Dật Ngôn thì không, anh ra mắt thuận lợi muốn chết, tự mình trực tiếp mua lại một công ty âm nhạc, đông đảo nhân viên hộ tống bảo vệ.