Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 16

Buổi trưa, cậu nấu mì trứng cà chua theo ý thích, ăn uống no nê rồi ra ngoài lấy một kiện hàng.

Bộ sườn xám mà cậu đặt may trước đó cuối cùng cũng đã đến. Lâm Song Ngữ nôn nóng mở gói hàng, nhìn thấy bộ sườn xám bên trong, không khỏi sáng mắt lên.

Bộ sườn xám cậu đặt may là kiểu đuôi cá dài, màu đen tuyền, trên đó được thêu bằng chỉ vàng kim từng chiếc lá bạch quả, cúc cài trước ngực được làm từ những viên ngọc trai, đường may vô cùng tinh xảo, giá cả cũng cực kỳ cao.

Lâm Song Ngữ phải nhận được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mới dám tự thưởng cho mình một bộ.

Eo thon, chân dài, mông cong, cậu chính là dáng người trời sinh để mặc sườn xám, khuyết điểm duy nhất là ngực lép, nhưng độn lên thì cũng có. Cậu thử mặc vào, vì là đồ đặt may nên kích cỡ vừa khít, phần đuôi cá xòe ra như một đóa sen, mỗi bước đi đều uyển chuyển như sen nở, thướt tha yêu kiều, vừa thanh lịch vừa gợi cảm.

Mặc bộ này đi biểu diễn ở Cực Dạ, chắc chắn sẽ làm say đắm biết bao nhiêu Alpha.

Vừa nghĩ đến đó, điện thoại của Tòng Thính Tuyết đã gọi đến, câu đầu tiên là: "Bảo bối, tối nay đến Cực Dạ chơi nhé."

"..." Đúng là tâm linh tương thông mà.

Tính ra từ lúc sự việc đó xảy ra đến nay đã hơn một tháng, hơn một tháng nay hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Song Ngữ biết điều đó không có nghĩa là chuyện này đã qua.

Có thể chỉ là do cậu không để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào nên đối phương không tìm được cậu mà thôi.

Vì vậy, cậu dứt khoát từ chối: "Không đi, tôi đã nói mấy tháng nay không mặc đồ nữ rồi."

"Đâu có nói phải mặc đồ nữ, không mặc cũng có thể đi mà, cậu không mặc đồ nữ nữa, chứ có phải là không ra khỏi nhà đâu."

Không mặc đồ nữ đến chỗ đó thì có gì vui.

"Không được, tôi đang bận."

"Chậc, đã tối thứ bảy rồi, dân văn phòng cũng không ai bận đến giờ này, tôi nghe nói ở đó có một anh chàng pha chế rượu, không chỉ đẹp trai mà còn là Alpha mạnh mẽ, cậu không muốn chinh phục một chút sao?"

"Không muốn, chó đã đủ nhiều rồi, không thiếu con đó."

"..." Tòng Thính Tuyết im lặng một lúc, bắt đầu làm nũng: “Tôi mặc kệ, cậu phải đi cùng tôi để thăm dò thực hư của tên Alpha mạnh mẽ đó."

Lâm Song Ngữ còn muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội tốt để cậu đi thăm dò sao, biết đâu người ta chỉ coi đó là một giấc mộng xuân, hoàn toàn không để tâm.

Đi xem thử cũng được, biết đâu mấy bộ váy của cậu có thể được giải phong sớm hơn.

Kế hoạch, thông qua!

"Song Ngữ, ở đây."

Tòng Thính Tuyết đến trước cậu, đang vẫy tay với cậu ở cửa.

Hôm nay anh ta ăn mặc khá lòe loẹt, còn đeo khuyên tai. Lâm Song Ngữ đi tới, có thể ngửi thấy mùi hương cam quýt thoang thoảng của tin tức tố mà anh ta cố ý tỏa ra, khiến những Alpha đi ngang qua cứ ngoái đầu nhìn lại.

"Hihi, tôi có quyến rũ không?" Tòng Thính Tuyết nháy mắt với cậu.

Lâm Song Ngữ: "Quá quyến rũ, cậu mà không kiềm chế lại là tôi sẽ bị quyến rũ đến mức bước vào kỳ mẫn cảm đấy."

Tòng Thính Tuyết coi cậu như chị em, cứ quên mất cậu là một Alpha yếu ớt, sức đề kháng với pheromone của Omega rất kém, vội vàng thu liễm lại pheromone đang tỏa ra.

"Đi đi đi, tôi nóng lòng muốn gặp rồi hehehe."

Hai người bước vào Cực Dạ, đúng lúc đèn hoa vừa lên, bên trong Cực Dạ, nam thanh nữ tú qua lại tấp nập. Tòng Thính Tuyết đã đặt chỗ trước, còn chỉ đích danh muốn anh chàng Alpha mạnh mẽ đó đến pha chế.