Sau khi cảm ơn thêm một loạt quà tặng, Lục Úc sắp xếp lại cảm xúc rồi bắt đầu hoạt động đầu tiên của buổi livestream sinh nhật, đánh hạng tổ đội năm người cùng fan.
Bộ phận vận hành nhanh chóng kéo bốn fan may mắn vào phòng chờ. Lục Úc liếc nhìn trình độ trung bình của họ, sau đó đăng nhập vào tài khoản phụ của mình.
Tài khoản chính và tài khoản fanclub tặng cậu đều có mức xếp hạng quá cao, không thể cùng vào đội với những người chơi rank thấp.
Vào game, Lục Úc chọn ngay một cơ giáp hệ Hỏa - Linh Tước, do đội cơ giáp Phi Điểu phát triển.
Ngay sau đó, một fan chơi hệ Thủy cũng chọn luôn một cơ giáp khác cùng hãng - Huỳnh Lam.
Cơ giáp của Phi Điểu có một đặc điểm duy nhất: đẹp.
Cặp đôi hệ Thủy - Hỏa này đặc biệt nổi tiếng. Vì quá mức lộng lẫy, nên khi xuất hiện trên sàn đấu thường khiến khán giả mải nhìn tạo hình mà quên mất thao tác của tuyển thủ. Fan đùa gọi họ là CP hoả thủy, đẹp đến mức gây tai họa.
Lục Úc hơi ngạc nhiên bởi vì Huỳnh Lam thuộc dạng cơ giáp khó thao tác nhất trong hệ Thủy, lại không được đánh giá cao trong đấu hạng nên rất ít người chơi, gần như là một lựa chọn "dị".
Cậu vô thức liếc sang ID của người chơi đó.
Màu vàng ánh kim biểu trưng cho giới quý tộc cấp cao bao bọc bốn chữ rực rỡ: Chỉ yêu Lục bảo.
Trận đấu bắt đầu.
Sau khi quan sát đội hình bên địch, Lục Úc nhanh chóng đưa ra chỉ đạo: “Chút nữa dọn xong quái, nâng chiêu cuối lên, sau đó tập trung tiến thẳng đến Hỏa Thành. Mình lấy Ma Linh ở đó trước.”
Trong game Ngũ Hành, mỗi 8 phút sẽ xuất hiện Ma Linh tại các thành trì. Đội nào hạ được Ma Linh sẽ nhận được buff tương ứng. Đến phút 28, boss lớn Hỗn Độn Ma Vương sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở hai bên sông, đội hạ được sẽ được buff mạnh hơn trong 2 phút cho cả team.
Ma Linh ở Hỏa Thành mang lại hiệu ứng tăng sát thương toàn đội.
Chiến lược của Lục Úc rất đơn giản: đội bên kia toàn chọn cơ giáp mỏng manh, nếu bên cậu lấy được buff tăng công thì có thể lập tức phối hợp bắt lẻ, rồi lấy lợi thế số người đè ép liên tục đến thắng lợi.
Chỉ tiếc là… trận này mở đầu quá tệ.
Bên đối thủ rõ ràng đang dùng clone đi đánh tổ đội năm người để "câu cá", thao tác lẫn ý thức đều vượt xa trình độ rank này.
Bên Lục Úc, hệ Kim và hệ Thổ lần lượt bị solo kill một lần. Fan chơi hệ Mộc thì còn thảm hơn, mới giai đoạn đi đường đã bị người ta gϊếŧ ba lần, suốt tám phút vẫn chưa tích đủ kinh nghiệm để nâng chiêu cuối.
Fan kia bắt đầu hoảng, gõ lên khung chat công khai: “Xin lỗi Lục Lục, em gà quá…”
Đúng lúc đó, Lục Úc đang trong trạng thái âm trận - hiệu ứng tăng phòng thủ cho đội Đen trong tám phút đầu - vẫn lạnh lùng vượt trụ solo hệ Hỏa bên kia, gϊếŧ gọn. Nhìn thấy lời xin lỗi trên màn hình, cậu đáp lại bình tĩnh: “Không phải lỗi của cậu. Hệ Mộc bên đó chơi quá bẩn.”
Không biết nghĩ đến điều gì, cậu buột miệng thốt ra: “Chơi hệ Mộc đều là những kẻ tâm địa đen tối.”
Fan đang chơi hệ Mộc: …ủa??
Vừa nói ra khỏi miệng, Lục Úc đã ý thức được không ổn, khựng lại một chút rồi nhanh chóng bổ sung: “Tôi không nói cậu.”
Bình luận trong livestream nổ tung:
【Không chịu nổi luôn, Lục Lục đáng yêu quá!】
【Còn thiếu mỗi việc đọc luôn số chứng minh thư người ta =))】
【Đỉnh quá, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe luôn kìa.】
【Lục Lục: Fan của tôi không thể sai, sai đều là do người khác!】
【Aaaa nói chuyện với fan mà dịu dàng như thế, tôi cũng muốn chơi game với Lục Lục qwq.】
Tại căn cứ OTM, Sở Minh Chu nghe đến đoạn này thì bất lực bật cười, tay điều khiển Huỳnh Lam chuẩn xác vung đòn cuối giành thêm lượng kinh nghiệm thưởng.
Bên đối thủ sau giai đoạn đi đường cũng đã nhìn ra, người khó đối phó nhất đội hình bên này chính là Lục Úc. Phút thứ tám, chúng dứt khoát giành trước việc hạ gục Ma Linh ở Hỏa Thành và chiếm cứ Hỏa Thành, không để phe họ có cơ hội lấy được buff tấn công hệ Hỏa.
Lục Úc nhìn thế trận đang diễn ra, khẽ cau mày suy nghĩ cách ứng phó tiếp theo.
Chênh lệch kinh nghiệm giờ đã hơi lớn. Đối thủ lại có thêm sát thương từ buff hệ Hỏa, nếu liều giao tranh trực diện thì là đường chết.
Nếu không... đổi chiến thuật thành bốn kích một? Nếu cậu tích đủ sát thương, có lẽ vẫn còn cơ hội lật kèo.
Ngay khoảnh khắc ấy, hệ thống trong game vang lên tiếng thông báo.
【Chỉ yêu Lục bảo đã đánh dấu một vị trí.】
【Chỉ yêu Lục bảo: Tiểu bảo~ có muốn thử lối đánh sát thủ ẩn thân không~】