Quản lý đội FE ngồi bên khu vực theo dõi trận đấu, mồ hôi lấm tấm trên trán, rút khăn tay ra thấm lia lịa, ánh mắt căng thẳng không rời khỏi Lục Úc, thầm niệm trong lòng như tụng kinh: Đừng bỏ đi, đừng bỏ đi, đừng bỏ đi…
Thật ra lo thế cũng không sai. Vì Lục Úc đúng là đã nghĩ đến chuyện bỏ đi thật.
Nhưng rồi… ánh mắt cậu khẽ lướt qua khán đài, nhìn thấy những bảng đèn và đạo cụ cổ vũ được fan chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn cố ở lại. Cậu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cái suy nghĩ “mẹ nó, bỏ cái All Star chết tiệt này luôn cho rồi”, mặt lạnh như tiền bước lên sân khấu.
Trước khi trận đấu bắt đầu, cả mười lăm người chơi phải lần lượt rút thẻ ma linh từ tay MC. Rút được gì thì phải dùng cái đó, không chọn lại, không đổi, chỉ có thể chấp nhận số phận.
Các thẻ được rút ra đủ mọi thể loại, có người may mắn rút trúng cơ giáp nguyên thủy của hệ Thổ mới được Ngũ Hành tung ra thử nghiệm, có người thì bốc trúng những mẫu cơ giáp hoàn toàn lạ hoắc chưa từng dùng qua. Dĩ nhiên, cũng có kẻ hên đến mức rút được chính cơ giáp được chế tạo bởi chính đội nhà.
Lục Úc cúi đầu nhìn thẻ mình vừa rút ra, im lặng hai giây, nghiêm túc suy nghĩ về việc mấy hôm nữa nên đi chùa xả xui một chuyến.
Người… không thể… ít nhất là không nên xui tới mức này.
Toàn bộ quá trình rút thẻ đều được livestream, đạo diễn còn đặc biệt sắp xếp mỗi thẻ đều có một khung hình cận cảnh để fan tiện theo dõi.
Khi thẻ của Lục Úc hiện lên trên màn hình, luồng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ.
【Cái quỷ gì vậy? Trong hơn trăm thẻ mà rút trúng ngay thẻ tủ của Ceder luôn á…】
【Ngô Đồng. Cái thẻ này có ai ngoài Ceder từng dùng trên sân không? Đây là lần đầu tiên nó không nằm trong tay chính chủ đó hả?!】
【Trước WOB với OTM cũng từng dùng rồi mà? Nhưng mà đánh như mèo, không có cửa.】
【Ngô Đồng là một trong những cơ giáp hệ Mộc có độ khó điều khiển hàng đầu, lại còn đòi hỏi kiến thức chuyên môn cực cao. Tôi là antifan Ceder thật đấy, nhưng phải công nhận là bộ cơ giáp này vào tay người khác thì đúng là không có tí hình ảnh nào luôn.】
Khi phần bình luận trực tiếp vẫn đang sôi nổi bàn tán về việc Lục Úc rút được bộ giáp Ngô Đồng, Sở Minh Chu cũng vừa hoàn tất lượt rút bài của mình.
Anh liếc nhìn mặt thẻ, hơi nhướng mày.
Đó là một thẻ cơ giáp hệ Kim - Hiên Viên, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Kiếm Hiên Viên trong “Sơn Hải Kinh”. Đây là bộ giáp do Lục Úc vừa mới đưa vào kho chung cách đây hai tháng, nổi tiếng với khả năng cơ động cao và sát thương bùng nổ mạnh mẽ. Đặc biệt, sức mạnh nội tại của nó còn tăng 20% sát thương khi đối đầu với cơ giáp hệ Mộc.
Bình luận viên A: “Hiên Viên là một trong những cơ giáp có khả năng cắt combat mạnh nhất trong toàn bộ hệ Ngũ Hành, tác chiến đơn lẻ cực kỳ ổn định, rất phù hợp với đấu đơn. Ceder lần này bốc trúng cũng khá may mắn đấy.”
Bình luận viên B: “Mọi người còn nhớ tuyển thủ A Nhạc bên OTM từng dùng Hiên Viên để lập cú pentakill đầu tiên của vòng play-off mùa trước chứ? Khả năng chiến combat cuối của nó cũng rất khét.”
Bình luận viên A: “Chính xác, vậy thì hãy cùng chờ xem Ceder sẽ phát huy Hiên Viên như thế nào nhé.”
【Cái này không chửi nổi thật sự… đúng kiểu nghiệt duyên rồi.】
【Vậy là Ceder cầm kiếm đi chặt cây của Sika à…】
【Tôi nói rồi mà, sống đủ lâu cái gì cũng thấy được.】
Lần này bản đồ trận đấu là bản đồ hoàn toàn mới do liên minh thiết kế riêng cho trận biểu diễn. Vẫn giữ nguyên kết cấu ngũ hành quen thuộc, với năm thành phố đại diện cho năm hệ nguyên tố, nhưng diện tích tổng thể đã được mở rộng gấp năm lần so với bản đồ thi đấu tiêu chuẩn.
Khu vực bên ngoài thành phố là vùng đất chưa được khám phá, nơi có thể ngẫu nhiên xuất hiện sự kiện đặc biệt.
Trong chế độ thi đấu thông thường, người chơi cần tiêu diệt thú trấn thành để lấy kinh nghiệm nâng cấp kỹ năng và mua trang bị. Nhưng ở bản đồ này, không có thú trấn thành, tuyển thủ sẽ phải tự mình khám phá bản đồ để tìm kho báu. Rương kinh nghiệm có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
Trận đấu bắt đầu.
Lục Úc được hệ thống ngẫu nhiên phân vào Thủy Thành. Trong bản đồ thi đấu, Thủy Thành là khu vực mô phỏng địa hình biển cả. Trừ các cơ giáp hệ Thủy, tất cả các loại cơ giáp khác đều bị giảm 50% tốc độ di chuyển khi ở trong môi trường này.