Sau Khi Lên Show, Toàn Mạng Đẩy Thuyền Tôi Với Kẻ Thù Đến Điên Rồi

Chương 1: Tô Lạc Thanh lại là gay á?

Khi Liên Tinh gọi đến, Tô Lạc Thanh đang húp mì gói.

“Má ơi, con trai cưng của cha, cậu thật sự định tham gia cái show hẹn hò đó à?”

Tô Lạc Thanh bật loa ngoài, ngồi khoanh chân dưới sàn, xì xụp húp xong bát mì trên bàn trà mới hờ hững đáp:

“Đương nhiên là thật. Dù sao cha cậu cũng đang thất nghiệp rảnh rỗi, lên show ít ra còn được tiền cát-xê.”

Liên Tinh nghe xong vẫn choáng:

“Cậu tính lấn sân showbiz thiệt luôn hả? Cái tình tiết quái gì thế này...”

“Ai lấn sân? Tôi có đi đóng phim đâu.” Tô Lạc Thanh thở dài bất lực.

“Kiếm xong tiền rồi cuốn gói về.”

“Ờ ờ, tôi biết mà, đầu óc cá vàng như cậu nhớ nổi lời thoại thế nào được mà đòi diễn… Nhưng mà, giờ cậu thế này rồi còn lên truyền hình, không sợ bị người xem mắng à?”

Tô Lạc Thanh rộng lượng bỏ qua nửa câu đầu đầy tính công kích cá nhân, chỉ hơi mím môi khi nghe đến đoạn sau.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi sóng gió dư luận bùng lên.

Dù hot search đã bị gỡ từ sớm, nhưng các cuộc bàn tán trên mạng, ở khắp mọi nền tảng, đều chưa từng hạ nhiệt.

Tập đoàn Tô thị, một gia tộc nhỏ trong giới nhà giàu ở thành phố A, tuyên bố phá sản. Tô Hà Sơn ôm khoản nợ khổng lồ, cùng vợ con rời khỏi khu Kim Dương Sơn, nơi tập trung giới thượng lưu bậc nhất thành phố A.

—— Nhưng đó không phải là tin nóng.

Dù gì thì cái “hào môn” nhà họ cũng gắn thêm chữ “tiểu” đằng trước. Sự kiện Tô thị phá sản nếu quăng vào đại dương dư luận thì cũng chỉ là một gợn sóng lăn tăn, chẳng mấy ai bận tâm.

Điều thực sự làm bùng nổ tranh cãi là:

Tô Hà Sơn, người đàn ông đã lớn tuổi, sau khi phá sản không những không sụp đổ hay tự vẫn, mà còn nhanh chóng vực dậy, bắt tay vào kiếm tiền trả nợ, gần như trở thành biểu tượng sống cho “tâm lý thép, ý chí sắt”…

Trong khi đó, cậu ấm nhà ông ta thì lại vui vẻ uống rượu trong hội sở, còn gây chuyện đánh nhau vì tranh giành một tiểu minh tinh, làm náo loạn cả mạng xã hội.

Có thể nói là buông thả trụy lạc, hành vi phóng đãng.

Đúng vậy, điều khiến dân mạng bùng lên ham muốn hóng hớt, luôn là những vụ drama kiểu này.

Cái “tiểu minh tinh” đó lại còn là đàn ông.

Tô Lạc Thanh lại là gay á?

—— Chuyện này thật ra có chút hiểu lầm, nhưng “Tô Lạc Thanh là gay” thì... Trùng hợp thay, nó đúng là sự thật.

Và trước đó, ngoài Liên Tinh, không một ai biết về chuyện này.

Bất kể là cha mẹ ruột của Tô Lạc Thanh, hay cả đám công tử nhà giàu quanh cậu, toàn bộ dân hóng dưa đều sốc nặng.

Tất nhiên, chuyện là gay hay không ở xã hội ngày nay vốn chẳng phải điều quá kỳ lạ. Chỉ là cư dân mạng nhập vai hơi mạnh tay, tất cả đều nhập vai làm cha cậu, rồi hùng hổ mắng cậu là đứa con phá của:

"Cha thì còng lưng kiếm tiền, con thì lại đi gây họa, thà đẻ ra con heo còn hơn đẻ ra thằng này!"

Nào là:

"Con nhà giàu thì đều như vậy cả thôi."

"Tiền nhiều đến mấy, con cái cũng vẫn là phế vật."

"Cha nợ nần ngập đầu, mà con còn rảnh rang ăn chơi, đúng là không có lương tâm!"

"Cha cực khổ như vậy, mà con đi đánh nhau vì yêu đương, quá là nực cười!"

Bla bla bla…

Tô Lạc Thanh tức không chịu nổi.

Cậu! Thừa! Nhận!

Mình đúng là đồ bỏ đi...

Không biết kiếm tiền, nói cho chính xác hơn thì... Hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà vẫn không rõ bản thân hợp làm gì, đổi mấy công việc xong rồi vẫn quay về cảnh thất nghiệp dài dài.

Nhưng cậu cũng đang rất cố gắng tìm cách kiếm tiền, được chưa? Cha phá sản rồi, cậu nào có tâm trạng đi ăn chơi đàng điếm?