[Xuyên Nhanh] Vừa Bắt Đầu Đã Mang Thai Nhãi Con Trong Bụng

Chương 2

Lục Tửu cảm thấy cực kỳ bất lực.

Ở thế giới vốn thuộc về mình, cậu đang sống yên ổn, vui vẻ. Cậu hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc bản thân ở các thế giới song song khác sống ra sao, càng không hiểu nổi tại sao một cơ quan nghe có vẻ lợi hại như Cục Xuyên Nhanh lại không thể tự động tay động chân bắt một người chơi. Mà lại cứ phải kéo một người vô tội như cậu làm cu li.

Điều khiến cậu đau đầu hơn nữa là, dù cậu đã nhập vào cơ thể này từ tận 36 ngày trước, nhưng sau khi hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ đầu tiên kia, cậu lập tức mất kết nối với cơ thể.

Suốt hơn 30 ngày vừa qua, phần lớn thời gian nắm quyền điều khiển thân thể này vẫn là đoạn mã lỗi kia.

Đoạn mã lỗi ấy biến Lục Tửu ở thế giới này thành một tên điên cứ hở chút là nổi khùng phát cáu. Cho đến tận vừa rồi, Lục Tửu mới hoàn toàn dung hợp với cơ thể này, chính thức tiếp quản quyền kiểm soát.

Và ngay sau đó, cậu chẳng hiểu sao lại ói đến mức ngất xỉu.

Thấy cậu tự đứng dậy được, 111 mới thở phào nhẹ nhõm:

[Ổn rồi, ổn rồi, cậu cố giữ vững nhé! Ký ức trong đầu rõ ràng chứ?]

“Không rõ, mọi thứ rối tung cả lên.” Lục Tửu lắc lắc đầu, nhất thời vẫn chưa xử lý hết mớ thông tin hỗn độn đang ùn ùn kéo tới. Dù sao thì tiếng đập cửa phiền nhiễu bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, tiếng gào thét của người đàn ông trung niên kia khiến cậu không tài nào suy nghĩ được điều gì.

Cậu xoay người, mở vòi nước hất mạnh vào mặt mình, sau đó mới khóa vòi lại. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn chăm chú gương mặt trong gương.

Khuôn mặt này chẳng có chút thay đổi nào, vẫn chính là cậu, chỉ có điều trẻ hơn cậu vài tuổi so với trước kia mà thôi.

Khuôn mặt trái xoan, sắc mặt do cơ thể suy yếu mà trở nên trắng bệch lạ thường.

Tóc mái và lông mi ướt đẫm nước, hàng mi ẩm ướt dính lại thành từng chùm nhỏ, phủ xuống che đi ánh mắt thâm sâu.

Lục Tửu nhanh chóng lục lọi, trích xuất những thông tin căn bản nhất từ ký ức của cơ thể này một cách đơn giản và thô bạo.

Cậu ở thế giới này hiện đang là một sinh viên năm ba, 21 tuổi.

Cha cậu tên là Lục Minh Dương, ngoại hình lẫn tên tuổi đều y hệt người cha tồi tệ của cậu ở thế giới trước. Người đã sớm hóa thành tro cốt nhưng tại đây vẫn sống vô cùng tốt. Hơn nữa, sau khi mẹ của cậu vừa mất chưa bao lâu, ông ta đã rước về nhà người tình bên ngoài từng bao nuôi nhiều năm. Đồng thời dẫn theo đứa con trai riêng Lục Khúc Ninh, cũng 21 tuổi, chỉ nhỏ hơn cậu vài tháng.

Mà theo xác nhận của 111, Lục Khúc Ninh này chính là người chơi bỏ trốn kia.