Chạy gấp gáp Chúc Tuệ Tuế cuối cùng cũng đến được dinh thự họ Lục trước năm giờ.
Ông nội Lục sống trong một dinh thự ở hẻm Nam Cổ Hạng, đây là tài sản nhà nước hoàn trả.
Những năm trước, ông nội lúc đó còn trẻ, cưới bà nội Lục, lúc đó bà nội Lục là tiểu thư khuê các chính hiệu, cũng chính là mỹ nữ nhà giàu của thời sau.
Duyên phận của hai người cũng thú vị.
Ông nội Lục thời nhỏ cơm còn không đủ ăn, nhà quá nghèo, còn có mấy anh chị em phải chăm sóc.
Nhưng ông là người nổi tiếng sức khỏe tốt, người ngoài nhắc đến, đó chính là gã to xác ngốc, cũng chính vì vậy, nên đối với ông nội Lục, ăn cơm trở thành việc đau đầu nhất.
Vốn thanh niên nửa lớn đã ăn nhiều, huống chi là ông nội Lục cao lớn thế này, lại sức khỏe tốt, cần ăn càng nhiều.
Một ngày trên phố, tình cờ gặp bà nội Lục ra ngoài, còn cứu đối phương một mạng, không ngờ lại bị bà nội Lục để mắt đến, biết được hoàn cảnh khó khăn của ông, liền mời ông làm vệ sĩ của mình, một tháng cho ông hai mươi đồng đại dương.
Hai mươi đồng đại dương có nghĩa là gì?
Quy đổi đơn giản nhất chính là, tương đương với hơn tám trăm cân gạo.
Đủ để nuôi sống cả gia đình.
Ông nội Lục đã làm vệ sĩ cho bà nội như vậy, tình cảm của hai người dần dần nồng ấm, chỉ là vì thân phận địa vị luôn không thể ở bên nhau, sau đó tình hình trong nước càng ngày càng nghiêm trọng, ông nội Lục chọn tham gia quân đội.
Vì sự thông minh lanh lợi của ông, cộng thêm sức mạnh thiên bẩm, thực sự đã mở ra một con đường.
Lúc đó bà nội Lục sợ ông chết ở bên ngoài, nhà không có huyết mạch nào, không muốn đi nước ngoài cùng gia đình, kiên quyết ở lại trong nước, ở bên ông nội Lục, truyền nối hậu duệ cho ông.
Mười năm sau đó.
Biến thành ông nội Lục bảo vệ bà nội, nếu không với thành phần của bà, tuyệt đối sẽ bị thanh trừng.
Chỉ là chưa đợi vượt qua mười năm.
Bà nội vì nỗi đau mất một trai một gái, cộng thêm môi trường thay đổi trong mười năm, đã sớm mắc bệnh trầm cảm, chọn đi đồng hành cùng những đứa con hiến thân vì nước.
Còn căn nhà đang ở hiện tại, chính là tài sản nhà của bà nội Lục ngày xưa.
Sau khi được đem bán, ông nội Lục chạy đông chạy tây, dùng đủ loại biện pháp, lấy lại được bộ nhà này.
Gia đình bà nội Lục đều ở nước ngoài, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc.
Ông nội Lục đã chuyển vào ở, cũng coi như một niềm nhung nhớ, dù sao đây là nơi vợ mình từng ở khi nhỏ.