Chủ cũ tên là Tạ Du. Mẹ tên Tạ Tú, ba tên Chu Từ, hai người có hai con gái và một con trai.
Tạ Du là chị cả, 17 tuổi. Dưới cô có em gái Tạ Tư 10 tuổi và em trai Tạ Niệm 4 tuổi.
Theo ký ức, vài tháng nữa, gia đình họ Tạ sẽ có thêm thành viên mới, không biết là trai hay gái.
Tạ U: "..." Chẳng lẽ ban đêm không còn việc gì khác để làm sao?
Tạ Tú xuất thân từ gia đình địa chủ. Thời đấu tố địa chủ, nhà bà bị tịch thu tài sản, bà bị đuổi đánh.
Bà phải trốn tránh, đến năm đói kém thì đến thôn Tiểu Hà. Ở đây không ai biết gốc gác của bà, nên bà an cư được.
Tạ Tú yếu đuối, quanh năm đau ốm, lại không có của cải.
Ngoài khuôn mặt ưa nhìn, bà chẳng có gì, nên không nhà nào muốn gả con trai cho bà.
Vì đẹp không thể thay cơm được.
Đến 25 tuổi, bà gặp Chu Từ ở thôn bên cạnh, người đang sống tạm trong chuồng bò.
Chu Từ cũng đáng thương. Vốn là công tử kinh thành, nhưng mẹ cậu bị đấu tố, bị đày về nông thôn.
Người thân khác của cậu người bệnh tật, người qua đời. Trước khi chết, mẹ cậu gửi gắm cậu cho Tạ Tú.
Hai người kết hôn và gây dựng gia đình. Vì cả hai có lý lịch không tốt, nên ít người trong thôn qua lại với họ.
Chu Từ hiền lành, cần được che chở. Tạ Tú yếu đuối, sức khỏe kém. Hai người này ở vùng nông thôn lao động chân tay, cuộc sống khó khăn là điều dễ hiểu.
Nhà họ Tạ luôn nghèo nhất thôn.
Tạ U thở dài.
Cô nằm vật ra giường, nghĩ đến việc mình xuyên không rồi mà vẫn khổ sở, liền giơ ngón giữa lên trần nhà.
Cô thấy hình xăm mờ ảo trên tay. Tạ U nhìn kỹ.
Đó là hình chiếc lá, như vết bớt, trên cổ tay trái.
Trước đây cô không có vết bớt này.
Tạ U vuốt ve hình chiếc lá, suy nghĩ.
Tiếng cổng sân mở ra, tiếng bước chân người, cắt ngang suy nghĩ của cô.
Cô định thần lại, tiếng gõ cửa vang lên.
"Đại Nha! Đại Nha ơi! Trưởng thôn nói con về rồi phải không? Ra đây cho ba xem con có sao không!"
Giọng của ba cô, Chu Từ, nghe đầy lo lắng.
Tạ U mở cửa, thấy một người đàn ông bụng bầu. Cô ngạc nhiên.
Sau đó, cô thấy ánh mắt lo lắng của Chu Từ. Thấy con gái bình an, ông thở phào nhẹ nhõm, đôi mày giãn ra.
Người đàn ông có đôi mắt đào hoa, khuôn mặt xinh đẹp. Dù có nếp nhăn và gầy gò, nhưng không che giấu được vẻ ngoài xuất chúng của ông.
Phía sau Chu Từ còn có một người phụ nữ gầy gò, ốm yếu. Bà cao ráo nhưng gầy quá, trông như sắp đổ gục trước gió.