So với những tác phẩm khác đã có hai tháng để tích lũy độ hot và lượt xem, cậu bắt đầu muộn hơn nhiều — chẳng khác gì đang mở đầu từ một “cái hố to tướng”. Nhưng... càng mạo hiểm, càng đáng để thử!
Nhưng Mạnh Hi Dương cũng không lấy làm phiền lòng — anh vốn không tham lam. Nếu có thể giành được vị trí thứ ba, nhận về 10.000 tinh tệ tiền thưởng thì cũng đã rất tốt rồi.
Dù sao cậu cũng đã định quay phim, nếu có cơ hội tham gia thi đấu để kiếm thêm tiền thưởng, thì tội gì không thử?
Nghĩ vậy, Mạnh Hi Dương liền lên mạng Tinh Võng tìm kiếm thông tin:
“Tiếc thật, gần đây chỉ có cuộc thi của Blueberry Star thôi.”
Nếu không, cậu còn muốn xem thử chỗ nào khác tổ chức thi đấu mà có tiền thưởng cao hơn.
Nhưng rồi, cậu lại tự nhủ: “Không sao, đừng tham quá.”
[Con trai của đạo diễn nổi tiếng Lam Tuyết Hủy chuẩn bị quay phim — liệu cậu ấm hào môn sa cơ có thể lội ngược dòng thành người mang làn gió mới?]
Lam Tuyết Hủy chính là “chim phượng hoàng” bay lên từ tinh cầu Xanh Thẳm này, lại còn thành công vang dội trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình và điện ảnh — những thứ rất gần gũi và được quần chúng yêu thích. Ở quê hương, bà nổi tiếng đến mức không ai là không biết.
Có người ngưỡng mộ bà, mong muốn mình cũng trở thành nhân tài xuất chúng tiếp theo. Nhưng cũng không ít người ghen tỵ, mong bà thất bại, bị kéo trở lại đám bùn cùng với họ.
Hiện tại, hai mẹ con Lam Tuyết Hủy đã bị đuổi khỏi hào môn. Truyền thông còn đưa tin rằng cậu ấm Mạnh Hi Dương trước giờ chưa từng quay phim, chỉ là một sinh viên tốt nghiệp ngành văn hóa của trường Cổ Lam Tinh…
Nhìn từ góc độ nào cũng chẳng thấy có gì đáng mong chờ cả.
Thế nhưng, khi cậu đăng poster tuyển diễn viên, ngay lập tức đã gây sự chú ý khắp tinh cầu Xanh Thẳm.
Bởi vì trước đây, từng có vài diễn viên nhờ xuất hiện trong tác phẩm của Lam Tuyết Hủy mà vụt sáng thành sao, kiếm tiền đầy túi. Rất nhiều đứa trẻ ở tinh cầu Xanh Thẳm lớn lên cùng những câu chuyện truyền kỳ về họ, ai cũng mơ được một lần gặp được “quý nhân” đổi đời.
Chỉ tiếc rằng sau khi Lam Tuyết Hủy nổi tiếng và giàu có, cơ hội được chọn làm diễn viên trong phim của bà gần như không còn dành cho những người chưa qua trường lớp chuyên nghiệp. Rất nhiều trường diễn xuất ở tinh cầu Xanh Thẳm chưa từng có học sinh nào được xuất hiện trên TV của bà.
“Haizz, nhìn cái poster tuyển diễn viên của Mạnh Hi Dương mà thấy chẳng đáng tin tí nào. Đứa nhỏ này chỉ di truyền được hứng thú làm phim của mẹ, nhưng giá mà tài năng cũng di truyền được một chút thì hay biết mấy!”
[“Yêu Nhau Khi Xuân Về Hoa Nở” — kể về câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai và cô gái trên tinh cầu rác.]
Diễn viên trước khi phỏng vấn được khuyên nên xem trước những bộ phim cùng thể loại đang đứng đầu bảng, ví dụ như “Chuyện Tình Tinh Cầu Lớn” hay “Tình Yêu Dải Ngân Hà”.
Để che giấu mục đích thật sự của mình, Mạnh Hi Dương cũng thuận miệng “chém gió”.
Những ví dụ mà cậu đưa ra toàn là những câu chuyện tình yêu đời thường, nhẹ nhàng và ấm áp, đầy hơi thở cuộc sống. Mà những câu chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến kiểu kịch bản ngắn “nổ tung” đầy drama mà cậu đang chuẩn bị quay — thậm chí còn không giống cả mấy bộ phim ngọt ngào thần tượng đang hot!
Nhưng... chẳng ai nghi ngờ cả.
Lựa chọn làm phim theo phong cách tương tự những bộ đang hot là điều mà hầu hết các đoàn phim đều làm. Với những đạo diễn mới vào nghề, chọn một thể loại đã có sẵn thị trường và lượng người xem ổn định sẽ giúp họ dễ gây dựng chỗ đứng hơn.
Dù vậy, với số lượng đoàn phim đông đảo cùng tranh giành lượng khán giả có hạn, mức độ cạnh tranh cũng cực kỳ khốc liệt.
Tân binh đạo diễn, đầu tư ít, diễn viên non kinh nghiệm... đúng là một hành trình gian nan.
Nhưng, vẫn có rất nhiều người đăng ký casting, dù họ chẳng mấy tin tưởng vào bộ phim mới của “Mạnh thiếu gia”. Phim truyền hình có thu hồi vốn hay không, đâu liên quan gì tới họ? Chỉ cần cát-xê nhận đủ là được rồi!
Để đảm bảo giữ bí mật, thông báo tuyển diễn viên của Mạnh Hi Dương được đăng rất mập mờ:
“Tuyển diễn viên. Hãy tự mình chọn vai diễn phù hợp, chuẩn bị một đoạn diễn thử 5 phút. Tuổi tác không giới hạn.
Nam — vai vệ sĩ *1
Nữ — vai nhân viên văn phòng *1
Nam — vai công tử ăn chơi *1...”
Nhìn vào chẳng ai biết ai là nhân vật chính, nhưng mọi người ngầm hiểu hai vai đầu tiên chắc chắn là quan trọng nhất. Thông báo cũng không ghi giới hạn độ tuổi — dù sao trong thời đại công nghệ phát triển thế này, người trẻ tuổi hay người già trông trẻ cũng chẳng thiếu.
Thực tế mà nói, ngay cả khi so với các đạo diễn mới khác trên Tinh Võng, thì thông báo tuyển dụng của Mạnh Hi Dương cũng cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Nhưng ở tinh cầu Xanh Thẳm này, lấy đâu ra diễn viên chuyên nghiệp cơ chứ? Đa phần chỉ là những con cá nhỏ, tôm tép — ai cũng biết thân phận mình, miễn là có cơ hội gặp được “ba ba đầu tư” là mừng rồi, ai dám kén chọn?
“Ê, hôm qua tao mơ thấy bộ phim này bùng nổ, tao làm nam chính rồi trở thành siêu sao đó!” — một gã đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn phấn khởi khoe.
Trong khi 70% phim chiếu rạp và phim truyền hình hiện nay đều thuộc thể loại chiến tranh hoặc hành động, những nam diễn viên cơ bắp và nữ diễn viên dáng khoẻ luôn là lựa chọn hàng đầu. Ngay cả với phim tình cảm đời thường, những người “mặc đồ trông gầy nhưng cởi đồ thì cơ bắp nổi cuồn cuộn” vẫn rất được khán giả yêu thích.
Người đàn ông này cũng không tệ, ngoại hình tốt, thân hình chuẩn. Nhưng trong thời đại mà công nghệ chỉnh sửa ngoại hình đã phát triển đến đỉnh cao, anh ta vẫn không qua nổi vòng casting của những đoàn phim bình thường trên Tinh Võng.