Cưỡng Ép Thần Phục

Chương 5

Năm Triệu Đình Quân mười hai tuổi, Triệu Ích Khiêm trúng số, một đêm phất lên, khiến ông ta trở thành kẻ giàu có.

Lúc này ông ta đã có tiền, bắt đầu biết quan tâm mặt mũi, muốn trà trộn vào giới thượng lưu, cho nên bắt đầu giả bộ thành một người chồng yêu vợ thương con.

Những trận đòn ít đi, chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn. Lại một lần nữa, mẹ hắn ngây thơ cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng thời gian vui vẻ ngắn chẳng tày gang, bản chất của ác ma sẽ không bao giờ thay đổi. Bộ mặt của Triệu Ích Khiêm lại từ từ lộ rõ. Ông ta biết cách giả vờ hơn, cấm mẹ hắn bước chân ra ngoài, còn hắn thì không được phép hé răng nửa lời, nếu không sẽ nhận lại đau đớn gấp trăm lần.

Triệu Đình Quân còn quá nhỏ, cuộc sống của hắn u ám như Địa Ngục, cho đến cái ngày ông ta quyết định mang hắn ra ngoài để lấy lòng ba của Hạ Tiểu Lan, Hạ Chí Quang. Nhờ yêu cầu của ba cô mà hắn được phép xuất hiện, ăn mặc thật kín đáo che đi tất cả những vết thương trên người. Triệu Ích Khiêm đã nói với hắn, phải biết cách lấy lòng cô, nếu không ông ta sẽ không tha cho hắn.

Nhưng mà khi nhìn thấy công chúa nhỏ của Hạ gia được bao nhiêu người vây quanh, hắn lại thấy nực cười. Một người như cô sẽ thiếu bạn bè sao? Thậm chí thiếu đến mức tìm một kẻ xấu xí âm trầm như hắn?

Bởi vì nhiều năm bị hành hạ, bề ngoài của hắn luôn gầy nhom, cao lêu nghêu, xương xẩu lộ hết cả ra. Xung quanh hắn luôn là khí chất u ám, khiến người ta vừa thấy đã muốn tránh xa. Bạn học cùng lớp còn gọi hắn là ác quỷ, ở sau lưng cô lập hắn.

Cho nên Triệu Đình Quân chưa bao giờ nghĩ đến một cô gái nhỏ đáng yêu như Hạ Tiểu Lan sẽ dám đến gần hắn.

Hôm đó hắn chỉ đứng ở một góc nhìn cô. Nụ cười của cô gái nhỏ tươi rói như hoa, làn da trắng nõn khoẻ mạnh, vừa nhìn đã biết là được ba mẹ cô chăm sóc rất tốt. Nhìn một lát thì hắn cúi đầu, lui vào trong bóng tối để không ai chú ý tới hắn.

Thế nhưng chuyện đời chính là lạ như vậy, Hạ Tiểu Lan chỉ cần một ánh mắt đã để ý đến thiếu niên này. Cô thậm chí còn từ bỏ cả đám bạn chơi cùng, xách váy chạy chậm về phía hắn. Chắc hẳn là tò mò hoặc thương hại, điển hình của một đứa trẻ hạnh phúc khi thấy một đứa trẻ khác không giống mình.

Thế rồi cô vươn tay ra, chủ động muốn làm bạn với hắn. Khi Triệu Đình Quân vô thức nhìn thấy chiếc thắt lưng trên eo cô, cả người hắn theo phản xạ khẽ run lên, con ngươi co rúm lại, lùi về phía sau mấy bước.

Hạ Tiểu Lan lại cho rằng hắn thích, định tháo ra tặng cho hắn. Thiếu niên điên cuồng lắc đầu, không ngờ cô gái nhỏ lại dứt khoát ném món đồ yêu thích vào trong thùng rác, chỉ vì muốn làm bạn với hắn.

Kể từ khi đó, đối với Triệu Đình Quân mà nói, cô là khác biệt.