Tôi Đã Cưa Đổ Ảnh Hậu

Chương 13

"HAHAHAHA vali tranh còn dữ thế, tranh người thì thẳng tay đi chứ!"

"Tránh xa Thu Yên ra! Cô nghĩ MộcThu Yên sẽ để ý cô sao?"

Mọi người đều biết rõ, Mộc Thu Yên là kiểu người lạnh lùng, xa cách. Với người quen mà không thân, nhiều nhất cô cũng chỉ gật đầu mỉm cười một cái, coi như lịch sự. Còn với những ai quan hệ khá hơn chút, cũng chưa chắc cô đã nhiệt tình.

Trong đời thường, tính cách lạnh nhạt không có gì đáng nói. Nhưng đặt vào showbiz — một thế giới mà từng cử chỉ nhỏ đều có thể bị phóng đại và suy diễn — thì lại là một vấn đề khác.

Hồi mới tốt nghiệp đại học, Mộc Thu Yên may mắn nhận được vai diễn điện ảnh đầu tay. Nhưng ngay ngày thứ hai vào đoàn, cô đã bị người ta chỉ trích vì "chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao".

Trong bức ảnh được xem là "bằng chứng rõ ràng", cô một mình ngồi trên ghế đạo diễn, gương mặt không chút cảm xúc, xung quanh là cả đoàn phim đang bận rộn sắp xếp đạo cụ.

Thoạt nhìn, đúng là có vẻ cô đang tỏ thái độ ngôi sao, làm giá.

Nhưng thực tế, cảnh quay hôm đó chẳng hề có phân đoạn của cô. Cô chỉ được đạo diễn cho phép ngồi gần để quan sát, học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ tiền bối mà thôi.

Còn người thật sự khiến đoàn phim phải thay đổi bối cảnh liên tục vì làm việc không chuyên nghiệp — hoàn toàn không phải cô.

Những chuyện như vậy xảy ra không ít lần. Dần dà, khán giả cũng hiểu rõ tính cách Mộc Thu Yên. Không quen thì cô không nói chuyện thừa, càng không cố tỏ ra hòa đồng trước ống kính.

Bởi vậy, ai nấy đều ngồi hóng Ninh Ngọc bị cô thẳng thừng từ chối.

Mộc Thu Yên nét mặt hơi lạnh, từ đầu đến cuối đều nhìn Ninh Ngọc — người không ngừng bày trò — trong mắt ánh lên tia phức tạp.

Ninh Ngọc đối diện với đôi mắt long lanh như nước xuân ấy, lập tức nhớ lại khoảnh khắc mờ ám đêm đó. Trong lòng cô như có con mèo nhỏ đang cào cấu, ngưa ngứa khó chịu. Cô vội rụt tay lại, cười gượng.

"Phòng ở tầng ba, phía bên trái —"

"Vậy thì làm phiền Ninh tiểu thư rồi."

Mộc Thu Yên đột nhiên lên tiếng, khiến Minh Quyết giật mình đến mức suýt làm rơi cả vali trong tay.

Bình luận trực tiếp cũng lập tức bùng nổ, tràn ngập tiếng kêu than của dân mạng.

"Chẳng lẽ ảnh hậu Mộc hôm nay đột nhiên trở nên cởi mở rồi sao?"

"Cười xỉu, hôm qua trên thảm đỏ, Kỷ Thanh Thanh muốn kéo cô ấy chụp ảnh chung mà còn bị từ chối phũ: "Chúng ta không quen nhau." Hai người đều là sao hạng A, mặt Kỷ Thanh Thanh lập tức tối sầm."

"Trong show Mời Bạn Dùng Bữa, Ngô Khả không phải đã cố tình bám dính vào Mộc Thu Yên để tạo couple sao? Hết lôi hết kéo, ra vẻ hai người rất thân, kết quả là nhiệt tình như tát vào mặt lạnh."

"Nhớ chứ, hôm sinh nhật Ngô Khả, cô ta còn cố ý hỏi Mộc Thu Yên ngay trước ống kính: "Cậu có chuẩn bị quà cho tôi không?" Chắc nghĩ rằng cô ấy sẽ ngại mà không thể từ chối, ai ngờ Mộc Thu Yên đáp gọn lỏn: "Không có." Bầu không khí ngay lập tức lạnh xuống đóng băng."

"Ngô Khả vốn là chuyên gia lăng xê couple mà, ai hot thì bám vào người đó, mặt dày vô đối. Mộc Mộc chỉ tham gia đúng một tập rồi biến mất không dấu vết."

"Nên tôi cứ nghĩ ảnh hậu Mộc không hề thích kiểu người "liếʍ cẩu" chứ?"