Siêu Năng Lực Là Bắt Chước Chủ Đảo [Tận Thế]

Chương 17

Đi xa hơn một chút, là một khu phố thương mại nhỏ đi kèm với trường học, chủ yếu là các cửa hàng bán đồ dùng học sinh, đồ ăn vặt giá rẻ, có thể còn lẫn một số quán net, quán trà sữa gì đó.

Giang Dĩ Ninh đi trên đường, gió biển thổi, mùi người sống trên người cũng lan ra.

Mặc dù Giang Dĩ Ninh không biết mùi người sống là mùi gì, nhưng nhìn từ việc ngày càng có nhiều zombie tiến đến gần, zombie rõ ràng là biết rất rõ.

Nghĩ đến việc trong trường đại học có lẽ có rất nhiều zombie, Giang Dĩ Ninh không dám lãng phí thời gian ở đây, nhân lúc ánh nắng gay gắt, zombie hành động chậm chạp, lập tức chạy trên đường.

Zombie bị cô bỏ lại phía sau rất xa, nhưng vẫn liên tục có zombie mới gia nhập đội quân truy sát.

Đến mức Giang Dĩ Ninh vứt bỏ zombie cũ lại có zombie mới đến, lúc không biết không hay chạy đến trước cửa một siêu thị, phía sau đã có hơn chục con zombie.

Giang Dĩ Ninh nhìn thấy có người sau cửa kính siêu thị, lập tức mừng rỡ.

Nhưng những người này nhìn thấy Giang Dĩ Ninh và zombie phía sau cô thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Một người trong số họ quay đầu nói gì đó, cửa cuốn lớp ngoài cùng của siêu thị "ầm" một tiếng hạ xuống, cô lập Giang Dĩ Ninh một mình bên ngoài.

Giang Dĩ Ninh: "..."

Lòng tin giữa người với người đâu rồi?

Giang Dĩ Ninh nhìn quanh, phát hiện kiến trúc ở đây không dày đặc, ngoài siêu thị này ra, còn có một trạm xăng và một số cửa hàng nhỏ, không có khu dân cư, cũng không có kiến trúc đông dân cư như trường học.

Nhận ra điều này, Giang Dĩ Ninh lập tức dừng chân, quay đầu lại đối phó với zombie phía sau.

Hơn chục con zombie lao tới như ong vỡ tổ.

Cùng lúc đó, người trong siêu thị đang nằm sát khe hở giữa cửa cuốn và cửa kính để quan sát Giang Dĩ Ninh.

"Xong rồi, con nhỏ này lát nữa chết thảm cho mà xem!"

"Biết làm sao giờ? Hơn chục con zombie, đâu dễ đối phó vậy! Anh Lương hôm nay đã đủ vất vả rồi!"

Người nói câu sau còn không quên nở nụ cười lấy lòng với người đang ngồi trên ghế.

Tóc vàng ngồi trên chiếc ghế sofa mới tinh, nghịch một con dao bướm, cười khẩy nói: "Lát nữa mỗi người được thêm một gói mì ăn liền."

Những người khác trong siêu thị lập tức lộ ra ánh mắt khinh bỉ và ngưỡng mộ lẫn lộn.

Tóc vàng rõ ràng là một dị năng giả, vừa cung cấp sự bảo vệ cho những người này, vừa một mình độc chiếm quyền phân phối tất cả vật tư.

Lúc này, người đang nằm sát cửa đột nhiên kinh hô một tiếng: "Má nó! Cô ta hình như có dị năng!"

Vẻ mặt thờ ơ trên mặt Tóc vàng lập tức biến mất, đứng dậy nhanh chóng bước tới, đẩy người kia sang một bên.

Hắn ta nhìn theo khe cửa, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bóng dáng bên ngoài cửa.

Lúc này, Giang Dĩ Ninh đang vung quyền trượng mạnh mẽ vào đám zombie!

Quyền trượng đảo chủ có hiệu ứng đẩy lùi, mặc dù chỉ gây sát thương cho mục tiêu đầu tiên trúng đòn, nhưng lại có thể quét đám zombie còn lại sang một bên.

Mỗi lần Giang Dĩ Ninh vung quyền trượng đều vung tròn, cơ thể xoay chuyển qua lại như vận động viên ném bóng chày, hơn chục con zombie hoàn toàn không thể lao vào người cô ấy, chỉ có thể liên tục lặp lại động tác lao lên, lùi lại, lao lên, lùi lại.

Đừng thấy Giang Dĩ Ninh phòng thủ kín kẽ như vậy, thực tế cô sắp mệt chết rồi.

Những người vốn là đồng loại của cô sau khi biến thành zombie, sức lực đều lớn hơn trước rất nhiều. Mỗi lần cô đều phải dùng hết sức lực, mới có thể vung tròn quyền trượng trong tình huống có nhiều chướng ngại vật như vậy.

Chỉ vung mười mấy lần, cánh tay cô đã bắt đầu đau nhức từng đợt.

Khi ở bên ngoài đảo, Giang Dĩ Ninh chỉ có thể nhìn thấy số liệu của mình, số liệu của người khác và zombie cô không nhìn thấy được, chỉ có thể cảm nhận bằng cơ thể.

Bản thân cô cộng thêm quyền trượng có 25 lực tấn công, đánh vào những zombie này, phải ba đến bốn lần mới giải quyết được một con zombie.

Điều này cho thấy sinh mệnh của zombie nên ở khoảng 75-100.

Về phần quản lý lúc đầu kia, hoàn toàn là đánh trúng chỗ hiểm, mới dễ dàng giải quyết như vậy.

Nhưng bây giờ đám zombie vây công cao thấp không đều, Giang Dĩ Ninh lại không có kỹ năng "vung quyền trượng hình sóng", chỉ có thể chọn đánh vào người chúng.