Làm Giống Cái Vạn Nhân Mê Trong Trò Chơi Tinh Tế

Chương 18

“A Phi à, thứ trong tay cậu là gì thế?” Bách Lý Tinh Ngư nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng rồi sải bước tiến đến bên cạnh Cố Phi Quang, giọng nói mang theo chút hiếu kỳ.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi quang não trong tay đối phương.

Chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, nào ngờ mặt Cố Phi Quang đen thui, không nói không rằng đưa thẳng quang não cho hắn.

“Đám này ngày càng lười nhác, hôm nay chẳng thèm huấn luyện gì cả, cả bọn vây quanh một tên vì cái gì mà trúng được thẻ năm sao đấy!”

Nhớ lại khung cảnh khi đó, Cố Phi Quang càng thêm bực mình. Nếu tụi nó chơi mấy game chiến đấu, gϊếŧ chóc gì đó thì thôi gã còn nhắm mắt cho qua, đằng này... lại là game yêu đương vũ trụ nữa chứ? Ai mà hiểu nổi trò đó có gì vui vậy nhỉ?

Bách Lý Tinh Ngư vừa định nói gì đó, bỗng thấy ký túc xá phía xa bốc lên một vụ nổ năng lượng lớn.

Luồng tinh lực mang tính công kích rõ ràng lan tới khiến gương mặt Cố Phi Quang tức thì đen như đáy nồi.

Trong đầu không kiềm được mà bắt đầu tính toán: lần này lại tổn thất bao nhiêu quân phí nữa đây?

Đám nhóc này mà không trị cho ra hồn thì đúng là muốn trời sập đến nơi rồi.

Chỉ trong chớp mắt mà cả hai đã có mặt tại hiện trường. Mà người đang gây náo loạn chính là tên vừa bị tịch thu quang não ban nãy.

Sức ép tinh lực cấp S của Cố Phi Quang như sóng trào ập đến dập tắt toàn bộ xung đột trong một nốt nhạc.

Không ai dám động đậy, không khí như bị đóng băng, cả bọn đứng ngây như tượng, lưng áo đẫm mồ hôi, run rẩy chịu đựng uy áp từ tầng tinh lực cao hơn.

“Tại sao lại đánh nhau?” Gương mặt Bách Lý Tinh Ngư lạnh tanh, không có chút ý định ngăn cản sự trấn áp từ Cố Phi Quang.

Nhìn thấy thiếu tướng, cả đám ngay lập tức như bị rút cạn lửa giận, há hốc miệng mà chẳng thốt nên lời.

“Cậu, nói xem nào.” Hắn tùy tiện chỉ vào một người.

Trùng hợp, đó lại chính là nhân vật trung tâm của vụ việc.

Tối qua hắn ta lén vào phòng livestream của Thẩm Huyền Sách, lần đầu được trải nghiệm cái gọi là "game Tình Yêu Tinh Tế", bị giật mình tới mức da đầu tê rần lên.

Ngay trong đêm, hắn ta tải ngay trò chơi đó về. Không có khoang game, vì tất cả đã bị quản lý thống nhất, khoang game ở đây cũng được dùng như thiết bị huấn luyện.

Còn chơi game trên khoang chiến đấu thì dữ liệu lại y như thật, chẳng khác gì ra chiến trường thật sự cả.

Chỉ tiếc có giới hạn thời gian sử dụng, thế nên hắn ta đành chơi tạm trên quang não, dù trải nghiệm không thật như cơ thể nhập vai.

Chơi đến điểm kích hoạt, hắn ta may mắn nhận được một thẻ năm sao.

Chẳng ngờ ngay sau đó đã bị bắt tại trận.

Đáng ra phải bị tịch thu là đúng rồi, nếu không nhờ cái tên chết tiệt bên cạnh la toáng lên khiến ai cũng ùa lại xem...

Hắn ta ấp úng mãi không ra câu nào.

“Theo quy định là sẽ bị tịch thu quang não một tuần. Có ý kiến gì không?” Đôi đồng tử lạnh băng của Bách Lý Tinh Ngư khóa chặt trên người hắn ta khiến hắn ta phải khuỵu một gối xuống vì sức ép tinh thần quá lớn.

“Thiếu tướng, tôi... tôi tình nguyện chịu phạt thể xác ạ.” Hắn ta nghiến răng cắn môi, hạ quyết tâm.

Tấm thẻ năm sao đó... thật sự hiếm lắm!

Tuy có thể đợi một tuần sau mới chơi tiếp, nhưng hắn ta không muốn đợi đâu.

“Hửm?” Bách Lý Tinh Ngư nhíu mày, kẻ ngốc cũng biết chọn nộp quang não còn nhẹ hơn.

Dù sao phạt thể xác là phải vào phòng áp lực tinh thần trong một tiếng đồng hồ, mà ai từng vào đó đều bảo giống như địa ngục, vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần.

“Đã quyết rồi thì đi đi.” Hắn tiện tay ném quang não lại cho đối phương rồi quay lưng bước đi.

Khẽ lắc đầu với Cố Phi Quang, ý bảo đừng cản nữa, ai cũng có quyền tự lựa chọn cả.

Ánh mắt hắn lúc rời đi vẫn thoáng quét qua phản ứng của tên lính kia, không hiểu sao trong lòng lại nảy lên một chút nghi hoặc.