Làm Giống Cái Vạn Nhân Mê Trong Trò Chơi Tinh Tế

Chương 1

Hạ Linh cảm nhận được xung quanh trống rỗng, không một tiếng động, tĩnh lặng như thể đang ngâm mình trong nước.

Cô chậm rãi giãy giụa mở mắt ra, đồng tử co lại, thân thể cô đang lơ lửng giữa không trung, bập bềnh lên xuống. Trước mắt là một dải mã màu xanh lá đang liên tục lướt qua quanh người cô.

Mái tóc ngắn màu hồng nhạt chấm vai bay lượn dù không có gió, phần tóc mái mỏng khẽ chạm vào trán, bên phải được tết thành một bím nhỏ tinh xảo cỡ ngón tay cái.

Hàng mi dài nhẹ nhàng chớp động tựa như cánh bướm đang chuẩn bị bay lên, đôi đồng tử đen láy lại càng trở nên thăm thẳm và thần bí.

Đôi môi đỏ hồng căng mọng khẽ hé mở, ánh mắt kinh ngạc nhìn mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Rõ ràng cô chỉ là ngủ một giấc thôi, mà đây rốt cuộc là đâu vậy?

Hay là cô vẫn đang nằm mơ nhỉ?

Nhìn dải mã màu xanh lá không ngừng lướt quanh cơ thể, cô chần chừ đưa tay ra chạm nhẹ vào chuỗi mã gần mình nhất.

[Ràng buộc thành công...]

[Xin chào ký chủ. Gặp nhau tức là duyên phận. Tôi là hệ thống 666 của ký chủ đây.]

“Tôi đã đến đây bằng cách nào? Đây là nơi nào vậy?”

[Ký chủ, đây là tinh hệ mười vạn năm sau. Cô là một linh hồn mà tôi đã bắt được giữa biển sao mênh mông và đưa đến đây.]

Hạ Linh chợt nhận ra, nếu không ngoài dự đoán thì có nghĩa là cô đã chết. Sắc mặt cô lập tức trở nên đen kịt.

Trên đời, chuyện đau lòng nhất là gì? Chính là người đã chết rồi mà tiền trong tài khoản vẫn chưa kịp tiêu hết!!!

Sớm biết thế thì cô đã phải tiêu sạch số tiền mình dành dụm suốt mười năm qua rồi!!!

“Tôi có thể mang số dư trong thẻ ngân hàng đến đây không, 666?”

Từ hệ thống, Hạ Linh đã hiểu rõ nơi mình đang ở là tinh hệ mười vạn năm sau.

Từ chín vạn năm trước, môi trường toàn bộ tinh hệ đột nhiên trở nên khắc nghiệt, thêm vào đó là sự xâm lược của tộc côn trùng khiến số lượng cá thể cái trong toàn tinh hệ tụt dốc thảm hại.

Bây giờ đã đạt đến con số khủng khϊếp. Một hành tinh với dân số một tỷ người.

Toàn ngân hà có hàng vạn hành tinh, loại trừ những hành tinh không có sự sống, số còn lại nhiều như cát bụi.

Thế nhưng tổng số cá thể cái trong toàn tinh hệ cộng lại chưa đến một vạn người. Mà những cá thể cái có năng lực tinh thần xoa dịu được sự bạo loạn của tinh thần lực thì càng hiếm hoi, chỉ còn vài trăm cá thể thôi.