Nhìn bộ đồ thể thao sạch sẽ lấy được từ rương, ham muốn tắm rửa của Thẩm Quỳ bùng lên mãnh liệt. Chỉ cần có suy nghĩ muốn tắm, cô lập tức cảm thấy người ngứa ngáy không chịu nổi.
Lập tức tràn đầy động lực, cô vỗ tay, duỗi người rồi tiếp tục lao động để chế tạo máy lọc nước biển.
Cô chuẩn bị sẵn hơn mười thùng gỗ, dùng hết số đá trong ba lô để chế tạo cuốc chim, đến lúc này trời cũng không còn sớm nữa. Sau khi lướt qua một vòng cửa hàng hệ thống, cô đếm những con số 0 dài ngoằng phía sau giá các món hàng rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ ba trong trò chơi.
Máy lọc nước biển cần 10 tấm kính và 20 tinh thiết. Vì vậy, sáng sớm, Thẩm Quỳ ăn hai chiếc xíu mại rồi vào mỏ khai thác. Đến gần 11 giờ, cô mang theo 269 quặng sắt và 72 quặng đồng trở về nơi trú ẩn. Hiện tại, quặng sắt là loại hàng hóa có giá trị cao, càng nhiều càng tốt.
Mang theo số rương gỗ chuẩn bị từ hôm qua, Thẩm Quỳ đến bãi biển xúc đầy cát. Việc chuẩn bị rương gỗ là cần thiết vì cát cần có vật chứa mới có thể thu thập, nếu không sẽ không thể đưa vào ba lô hay tính toán số lượng.
Nếu cố thu thập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo:
[Thu hoạch thất bại, thiếu vật chứa.]
Mỗi rương gỗ chứa vừa đúng 25 đơn vị cát. Sau khi đào đến mức bãi biển trở nên lồi lõm thì cô lấp đầy tất cả rương, tổng cộng thu được 300 đơn vị cát.
Sau khi chế tạo một tấm kính bằng tay, cô ném toàn bộ số cát còn lại vào bàn làm việc trung cấp.
bàn làm việc vẫn chăm chỉ hoạt động, trong lúc chờ đợi, Thẩm Quỳ tranh thủ đến khu đá để khai thác.
Vừa đυ.c đá, cô vừa lắng nghe âm thanh thông báo từ hệ thống.
[Đếm ngược kết thúc, số người còn sống tại thế giới 0003: 673.840.]
[Nhiệm vụ chính tuyến 3: Xây dựng nơi trú ẩn cấp 3. Thời gian còn lại: 71:59:59.]
[Mở khóa tính năng diễn đàn người chơi, chế độ thú dữ tấn công ban đêm, hệ thống nhà ở, chức năng trò chuyện nhóm người chơi.]
Đúng 12 giờ trưa, âm thanh hệ thống vang lên. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, số người sống sót giảm hơn 200.000.
Thẩm Quỳ mở kênh trò chuyện và kéo lên xem các tin nhắn cũ. Trên màn hình vẫn còn những dòng chữ xám nhạt.
[Phải làm sao đây! Tôi vẫn chưa gom đủ nguyên liệu!]
[+1, hết thời gian thì sẽ thế nào?]
[Ai có đinh sắt không? Tôi thực sự đang rất cần!]
Thời gian đếm ngược đã hết, những người vừa tuyệt vọng cầu cứu trên kênh trò chuyện giờ chỉ còn lại một cái tên và ảnh đại diện màu xám.