Kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần nhưng cô vẫn không thấy thanh máu đâu cả. Cuối cùng, cô mới phát hiện một lựa chọn nằm ở vị trí khá khuất: [Có ẩn danh hiệu với người chơi khác không?]
Thẩm Quỳ chọn có.
Lúc này, cô mới chắc chắn rằng trên bảng thuộc tính nhân vật của mình không hề có giá trị Sinh Mệnh.
Sắc mặt cô trầm xuống và chậm rãi ngồi dậy khỏi giường.
Nơi này không có gương. Cô dùng tay sờ lên đầu mình, vết thương lúc trước đã khô máu và dính chặt vào da, chỉ cần hơi thay đổi biểu cảm cũng cảm thấy đau nhói.
Nhưng mò mẫm một hồi, cô phát hiện vết thương trên đầu mình… đã biến mất.
Không để lại một vết sẹo nào.
Mũi có cảm giác lạ lạ, mùi tanh của máu trong miệng dần hiện rõ. Lúc này cô mới nhận ra khóe miệng và khoang mũi mình vẫn còn dính máu khô.
Thẩm Quỳ súc miệng liên tục mấy lần mới xua đi được mùi máu tanh.
Cô kiểm tra kỹ cơ thể mình một lượt. Những vết thương do đánh nhau với bạch tuộc gây ra, tất cả đều đã biến mất.
Nếu không phải trên mặt vẫn còn vệt máu khô, trong ba lô vẫn giữ phần thưởng từ việc gϊếŧ bạch tuộc thì có lẽ cô đã nghĩ rằng mình chỉ đang nằm mơ.
Ai cũng biết, đây là một trò chơi. Trong game, bất kể là đấu người (PVP) hay đấu quái (PVE), chỉ cần có thanh máu hiện lên thì đều có thể bị gϊếŧ chết.
Nhưng tại sao cô lại không có thanh máu? Hơn nữa, nó không phải là đột nhiên biến mất, mà ngay từ khi bước vào thế giới trò chơi này, cô đã không có thanh máu. Chỉ là lúc đó không có ai thảo luận về thanh máu nên cô không phát hiện ra.
Trước khi vào trò chơi này, cô đang đào khoáng trong một game chơi đơn.
Đúng vậy, nếu có BUG thì chỉ có thể là do chuyện này. Trong trò chơi đơn đó, mỗi lần chết rồi hồi sinh, thanh máu của cô sẽ bị rút ngắn, chơi càng lâu càng khó chịu. Cuối cùng không chịu nổi, cô đã nạp tiền vào hệ thống để mua một buff: Hồi sinh không tổn thất.
Hiệu quả đúng như tên gọi, mỗi khi bị quái vật gϊếŧ chết, cô sẽ hồi sinh ngay tại nhà mà không chịu bất kỳ tổn thất nào. Mỗi lần hồi sinh, cô sẽ khôi phục toàn bộ sinh lực, thể lực và chỉ số đói.
Nhưng khi vào trò chơi này, tuy thể lực và chỉ số đói không hồi phục, nhưng thanh máu của cô lại bị đóng băng.
Nghĩa là hôm nay sau khi đánh nhau với bạch tuộc xong, cô đã cố gắng gượng để xây dựng nơi trú ẩn, sau đó nằm xuống giường rồi chết đi và hồi sinh lại sao?