Lớp Trưởng, Em Sai Rồi

Chương 2

Cô cười nhẹ, không để tâm đến ánh mắt lạnh nhạt mà Trịnh Hoàng Nam lướt qua mình.

Có điều, cô không biết rằng, ngay khi đi ngang qua chỗ cô ngồi, bước chân của anh đã khẽ dừng lại một chút.

Nhưng rất nhanh, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, đi thẳng lên bục giảng.

Giữa lúc cả lớp đang bàn tán rôm rả về Trịnh Hoàng Nam, một giọng nói trầm ổn vang lên từ bục giảng, kéo sự chú ý của tất cả học sinh về phía trước.

"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến."

Lâm Thiên Vy vừa ngồi xuống chưa bao lâu đã nghe thấy lời này. Cô hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Em học sinh mới, đứng lên giới thiệu về mình đi."

Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cô. Những ánh mắt tò mò, mong đợi, thậm chí có chút hứng thú.

Dù sao thì trong một lớp toàn những học sinh đã quen biết nhau từ lâu, sự xuất hiện của một người mới luôn khiến không khí thêm phần thú vị.

Lâm Thiên Vy hít một hơi sâu, nở nụ cười tươi tắn rồi đứng dậy, giọng nói trong trẻo vang lên giữa lớp học yên tĩnh:

"Chào mọi người, mình là Lâm Thiên Vy, vừa chuyển đến từ trường Minh Khai. Mình rất mong được làm quen với các bạn và hy vọng sẽ có khoảng thời gian học tập thật vui vẻ ở đây!"

Cô nói ngắn gọn nhưng rõ ràng, mang theo sự tự tin tự nhiên, không hề lúng túng hay ngại ngùng.

Dưới lớp có vài tiếng xì xào nho nhỏ.

"Nhìn cô ấy có vẻ hoạt bát ghê!"

"Ừ, cười tươi ghê luôn!"

"Không giống mấy học sinh mới rụt rè chút nào!"

Thầy giáo gật đầu hài lòng: "Rất tốt. Em có thể về chỗ."

Lâm Thiên Vy mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống.

Cô cảm thấy ánh mắt của vài người trong lớp vẫn đang lướt qua mình, nhưng không để tâm lắm.

Tuy nhiên, khi cô vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô tình chạm phải một đôi mắt đen thẫm, lạnh lùng như hồ sâu không đáy.

Trịnh Hoàng Nam.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt khó đoán.

Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, anh dời mắt đi như thể cô chẳng có chút quan trọng nào với mình.

Lâm Thiên Vy nhún vai, thầm nghĩ: Lớp trưởng khó gần thật.

Sau buổi giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy tự tin, Lâm Thiên Vy nhanh chóng hòa nhập với lớp học.

Với tính cách hoạt bát, vui vẻ cùng nụ cười tươi tắn, cô dễ dàng kết thân với các bạn mới.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, cô đã cùng Minh Anh, Khánh My và vài người khác trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn chọc cười cả nhóm.