Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 20

Chu Trác Phỉ chào cô ấy, tiện miệng hỏi: "Giờ này đi đâu thế?"

Sầm Hoan thở dài bất lực: "Có đồng nghiệp bị ốm, quản lý gọi tôi đi thay."

"Xui xẻo thế?" Chu Trác Phỉ lập tức đồng cảm với cô ấy: "Nhưng chỗ cô xa khách sạn thế, sao quản lý không gọi người ở gần?"

Cô không rõ địa điểm làm việc cụ thể của Sầm Hoan nhưng cũng nghe cô ấy nói, cô ấy đi xe đạp đi làm mỗi ngày mất rất nhiều thời gian.

"Quản lý anh ấy..." Sầm Hoan định nói rồi lại thôi, mặc dù cô ấy cũng thấy sự sắp xếp của quản lý không ổn nhưng cô ấy không tiện nói xấu người khác, chỉ nói: "Có lẽ vì tối nay có một buổi tiệc rượu quan trọng nên cần nhân viên cũ có kinh nghiệm."

Chu Trác Phỉ chỉ biết bày tỏ sự thông cảm thêm lần nữa: "Đi làm đúng là không dễ dàng gì, cô đi nhanh đi."

"Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt."

Tiễn Sầm Hoan đi, Chu Trác Phỉ vẫn cảm thán rằng làm trong ngành dịch vụ đúng là không dễ dàng, may mà Hoàn Vũ không có nhiều chuyện rắc rối như vậy.

Nhưng đi được vài bước, cô càng nghĩ càng thấy không ổn, sao cô lại thấy cốt truyện này quen quen thế?

Hình như mở đầu câu chuyện này là Sầm Hoan đột nhiên bị gọi đi làm phục vụ trong tiệc rượu?

Cô vội vàng về nhà, tìm cuốn sổ ghi chép giấc mơ trước đây, lật ra xem.

Chu Trác Phỉ đã không chỉ một lần hối hận vì lúc đó không coi trọng giấc mơ nên không ghi lại toàn bộ nội dung ngay từ đầu.

Đến khi cô nhận ra tình hình không ổn định muốn ghi lại thì lại phát hiện ra một số chi tiết đã không nhớ nữa.

Giờ đây, trên cuốn sổ chỉ ghi lại Sầm Hoan sẽ gặp Lăng Dục trong tiệc rượu, sau đó Sầm Hoan đi làm ở quán bar, gặp lại Lăng Dục sau một tháng.

Còn những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó...

Chu Trác Phỉ cố gắng nhớ lại xem sao nhưng cô đã không nhớ ra được từ ba năm trước, huống chi là bây giờ đã bị công việc hành hạ ba năm.

Sau nhiều lần cố gắng nhưng đều thất bại, Chu Trác Phỉ đành từ bỏ, biết nhiều như vậy thì có ích gì, cô lại không phải là người giỏi luồn lách, tìm cơ hội để leo lên cao.

Nếu thực sự có ý định đó, cô cũng sẽ không chỉ duy trì mối quan hệ hàng xóm như hiện tại với Sầm Hoan.

Còn về chuyện hóng hớt, sau ba năm thì nhiệt tình cũng đã tiêu tan hết rồi, hơn nữa, thực ra trong nội bộ công ty cũng có không ít chuyện động trời để hóng, cũng không nhất thiết phải hóng chuyện này.