Chương 3
Ngay khi nhận được cuộc điện thoại, cô đã nhìn thấy trước tương lai của mình - cô sẽ vượt qua vòng phỏng vấn vào làm việc tại Hoàn Vũ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ một giấc mơ cách đây vài tháng.
Trong mơ, cô đứng ở góc độ người ngoài cuộc để xem một câu chuyện.
Thông thường, mọi người sẽ không nhớ được nội dung giấc mơ của mình nhưng Chu Trác Phỉ không những nhớ mà còn nhớ rất rõ ràng.
Theo như mô tả trong giấc mơ, thế giới này bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính trong truyện sẽ là hàng xóm tương lai của cô. Giống như tất cả các tiểu thuyết ngôn tình khác, sau khi trải qua một loạt những cuộc gặp gỡ kỳ lạ và lãng mạn, cuối cùng nữ chính sẽ kết duyên với nam chính, sống một cuộc sống hạnh phúc.
Mặc dù trong truyện cô cũng xuất hiện nhưng đất diễn không nhiều, gần như chỉ là một vai quần chúng.
Đoạn duy nhất trong cốt truyện có nhắc đến Chu Trác Phỉ là khi nữ chính tay trong tay với nam chính xuất hiện ở công ty, cô đã nhận ra ngay người đó là người hàng xóm đã chuyển đi nửa năm trước của mình, sau đó cô đã nói một câu thoại.
Nhân tiện nói thêm, nam chính trong truyện sẽ là sếp tương lai của cô, chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ - Lăng Dục - một tổng tài trẻ tuổi đẹp trai và giàu có.
Lúc đầu, Chu Trác Phỉ không tin vào giấc mơ này, cô còn tưởng rằng dạo gần đây mình đọc quá nhiều tiểu thuyết nên trong mơ mới bắt đầu sáng tác.
Nhưng khi cô tra cứu thông tin về tập đoàn Hoàn Vũ, cô phát hiện có điều không ổn, vì chủ tịch đương nhiệm không phải là Lăng Dục.
Khi điều tra sâu hơn, cô mới biết Lăng Dục là con trai của tổng giám đốc đương nhiệm. Trước đó, cô tuyệt đối sẽ không quan tâm hay tìm hiểu những chuyện này.
Mà mơ tuyệt đối sẽ không tạo ra nội dung vượt quá nhận thức của bản thân, vì vậy Chu Trác Phỉ đã do dự.
Nhưng cô cũng không có khả năng đi xác minh, một là không có khả năng điều tra, hai là nội dung liên quan đến cô trong giấc mơ quá ít.
Cô chỉ biết mình sẽ đi làm ở Hoàn Vũ, tan làm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nữ chính, còn nội dung công việc là gì, cuộc đời mình sẽ ra sao, cô đều không biết gì cả.
Vì vậy cô chỉ có thể chờ đợi, chờ xem những chuyện trong mơ có ứng nghiệm không, rốt cuộc cô có trở thành nhân viên của Hoàn Vũ không.
Nhưng thời gian trôi qua, cô không còn để tâm đến giấc mơ đó nữa, dù sao cuộc sống năm tư vẫn rất căng thẳng, cô cũng không có thời gian để nghĩ mãi về những chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao này.