"Hạ Vũ Tinh, cấm đấu đá nội bộ."
"Đấu với cậu đấy, sao nào?"
"Lần sau tôi sẽ viết cậu vào bài hát, biến cậu thành gã tra nam nɠɵạı ŧìиɧ giấu vợ."
"? Anh em để cậu trong lòng, cậu lại viết tôi vào bài hát á? Tôi gửi cậu một trăm lá đơn kiện ngay bây giờ."
Hai người bắt đầu đánh nhau ngay trên người Trịnh Tuần. Nhân lúc hỗn loạn, Trịnh Tuần cúi xuống, nhanh chóng cắn hai miếng khoai tây chiên. Hạ Vũ Tinh và Hoàng Hách như hai con khỉ lanh lẹ, vươn tay đập túi bụi vào nhau, tiếng bôm bốp vang lên giòn giã.
Sở Lê không thèm quản hai người đang đánh nhau, nhưng ánh mắt cô lại dừng trên Trịnh Tuần - người đang lén ăn đồ ăn vặt đầy calo.
"Trịnh Tuần, không được ăn khoai tây chiên."
"Em có ăn đâu."
Trịnh Tuần vội lau sạch vụn khoai tây dính bên miệng.
Sở Lê rất nghiêm khắc trong việc quản lý cân nặng của bọn họ, đặc biệt là Trịnh Tuần. Anh vẫn còn trẻ, mới mười tám tuổi, đang trong giai đoạn phát triển, dễ bị tăng cân.
Mỗi ngày, cô đều bắt cả nhóm đứng lên cân, kiểm soát chặt chẽ từng bữa ăn. Theo lời của quản lý Sở: "Bây giờ các em chỉ còn mỗi gương mặt và vóc dáng. Nếu ngay cả lợi thế này cũng không giữ được, TWT làm sao đứng vững trong thị trường nhóm nhạc nam?"
Trịnh Tuần nhỏ giọng phản bác: "Chị Sở, bọn em còn chưa chính thức debut nữa mà."
"Con người phải có ước mơ, các em là thần tượng, mà thần tượng chính là cỗ máy tạo giấc mơ. Nếu ngay cả bản thân các em cũng không tin vào ước mơ, thì làm sao khiến fan của các em tin tưởng được?"
Sở Lê đột nhiên lên giọng truyền cảm hứng.
Nếu không phải Trịnh Tuần vừa nhìn thấy cuốn Kỹ Năng Giao Tiếp Và Đàm Phán EQ rơi ra từ túi xách của cô, có lẽ anh đã thực sự bị đoạn này làm cho xúc động rồi.
Sở Lê ho khẽ một tiếng, dùng gót giày cao gót đá cuốn sách vào sâu dưới ghế.
"Về vai trò trong nhóm, đội trưởng thường là thành viên lớn tuổi nhất. Trình Kiệt, em sẽ là đội trưởng."
"Em muốn làm gương mặt đại diện." Trình Kiệt vẫn kiên trì với ý định của mình, nhưng Sở Lê phớt lờ luôn.
"Trịnh Tuần, em nhỏ tuổi nhất, nên em sẽ là maknae (em út) trong nhóm. Mấy ngày tới hãy lên mạng tìm hiểu về các nhóm nhạc khác. Maknae phải thể hiện mình ngây thơ một chút, miệng ngọt hơn một chút, gọi anh nhiều hơn, fan thích thế."
"Vâng, anh tổng tài, anh mệnh cứng, anh súp lơ."
"…"
Sở Lê lộ ra một biểu cảm phức tạp.
Trịnh Tuần cố gắng hiểu tầng tầng lớp lớp tâm tư trong ánh mắt cô, dò xét hỏi: "Vậy… anh tổng tài, anh mệnh cứng, anh súp lơ?"
Quản lý Sở đỡ trán.
"Thôi bỏ đi, em đi theo phong cách trái ngược hẳn nhé. Maknae theo hướng bá đạo, học hỏi thêm vào."
"Chuyện này em không cần học đâu." Trịnh Tuần cười đắc ý: "Em bẩm sinh đã vậy rồi!"
"Tiếp theo, chúng ta thảo luận về hình tượng cá nhân. Vì mỗi người đều đã có cốt truyện riêng khá phong phú, nên các em cứ là chính mình. Trình Kiệt, giữ vững sự ngông cuồng ngạo nghễ. Hoàng Hách, tiếp tục phong cách phóng khoáng tự do. Hạ Vũ Tinh, đi theo hướng hài hước. Còn Trịnh Tuần…"
Ba người còn lại đều đã định hình phong cách từ lâu, chỉ có tân binh như Trịnh Tuần là khiến Sở Lê vẫn chưa biết nên xếp vào đâu.
"Trịnh Tuần, em tự đề xuất đi?"
"Em muốn làm kiểu đàn ông lạnh lùng."
"Không được, đυ.ng với Trình Kiệt rồi."
"Vậy em đi theo hướng trừu tượng."
"Đương nhiên cũng không được." Giọng Sở Lê đột nhiên trở nên sâu sắc: "Em biết vì sao chị nhất quyết phải phân định hình tượng cho từng người không? Bởi vì trong nhóm này đã có quá nhiều kẻ điên rồi."
"…"
"Nói thật lòng, nếu không phải vì kinh phí hạn hẹp, chị đã muốn cho bốn người các em sống riêng rồi. Dường như giữa mấy đứa có một loại bệnh tâm lý mà y học hiện đại không thể chẩn đoán được, đang không ngừng lây lan qua lại."
"Nhưng… chẳng phải hình tượng của em đã được công bố trên mạng rồi sao?"
"Cái đó chỉ để tạo hiệu ứng đối lập thôi."
Sở Lê giải thích một câu, suy nghĩ một lúc, rồi quyết định dựa vào tính cách của Trịnh Tuần để định hướng hình tượng cho anh.
"Em sẽ đi theo phong cách mặt trời nhỏ ấm áp và thân thiện nhé."
"…"
Tổng giám Trình đưa ra đánh giá chuẩn xác: "Hừ, chi bằng nói thẳng là hắn là một đóa hoa bá vương xảo quyệt, độc miệng."
Bị ép chịu đựng sự quấy nhiễu mạnh mẽ, cuối cùng Trình Kiệt cũng hoàn thành ca khúc ra mắt của TWT.
Chắc nhóm mình sắp tiêu rồi.
Họ dự định công bố ca khúc này trong buổi livestream nhóm vào ngày 23 tháng 1.
Vì kinh phí thực sự quá eo hẹp, toàn bộ chiến dịch quảng bá trước khi debut đều do các thành viên tự lo liệu.
Sở Lê đã đến công ty để cố gắng thương lượng và tranh thủ thêm nguồn lực. Còn mấy ngày nay, bốn người trong nhóm cũng không hề rảnh rỗi.
Trình Kiệt hiện đang tham gia đóng một bộ phim ngắn, mà vai diễn thì không cần đoán cũng biết.
Nghĩ lại mà xem, với khí chất bá tổng của hắn, đúng là sinh ra để đóng phim ngắn. Trịnh Tuần không hiểu nổi tại sao Trình Kiệt cứ nhất quyết chen chân vào đường đua thần tượng.