Đầu Bếp Toàn Năng Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 5

"Chậc..." Thời Tiêu khó xử gãi đầu. Anh cứ tưởng ở trên hòn đảo hoang không một bóng người này mà gặp được người thì chắc chắn là tội phạm buôn lậu chạy trốn. Anh đã chuẩn bị bắt người rồi, vậy mà khi tra thông tin lại là một công dân tốt. Như vậy thì không dễ xử lý, lại còn là một Omega yếu đuối.

"Vậy coi như con cá nướng đó là tôi cho cậu, được rồi đừng có làm bộ dạng khóc lóc này nữa." Thời Tiêu không để ý mà nói tiếp: "Tôi họ Thời, tên thì không tiện nói, gọi tôi là anh Thời được rồi, cậu tên gì?"

"Đại ca, tôi tên Lâm An, anh có thể tha cho tôi một mạng không, tôi nhất định sẽ rất biết ơn."

"..."

Thời Tiêu bất lực hỏi: "Cậu có phiền nếu tôi kiểm tra tinh não của cậu không?"

Tinh não là cái gì thì Lâm An không biết, nhưng ở dưới mái hiên của người ta thì cậu chắc chắn không dám nói không.

Cậu giả vờ như biết tinh não là gì, đồng ý. Bàn tay trông có vẻ cường tráng đến mức không có một vết chai nào của Thời Tiêu lại nắm lấy cổ tay cậu. Cảm giác lại có chút thô ráp.

Lúc này, một màn hình có ánh sáng xanh lam ảo lại xuất hiện.

Lâm An kinh ngạc nhìn Thời Tiêu thao tác trên màn hình xanh lam, nỗi sợ hãi đã giảm đi hai phần. Không biết anh đã ấn vào phần mềm nào, trên đó ghi lại quỹ đạo của Lâm An, còn có trạng thái hiện tại.

"Thời gian trước của cậu vẫn khá bình thường, chỉ là luôn duy trì trạng thái đói. Bắt đầu từ đây, cậu bị ngã lăn xuống từ một con dốc, lăn... Hơn 50 mét? Cậu vậy mà không chết, mạng cũng lớn thật đấy. Sau đó cậu ngất đi, ngất khoảng bốn tiếng, sau khi tỉnh dậy thì chạy về phía tôi rồi gặp tôi..."

"Để tôi xem tình trạng cơ thể của cậu, đói, nhiều vết trầy xước, chấn động não nhẹ nên có thể kèm theo mất trí nhớ tạm thời... Cậu bị mất trí nhớ à?"

Cổ tay mà anh đang nắm vẫn run lên nhè nhẹ, Thời Tiêu quay đầu lại thì nhìn thấy cả người Lâm An đều đang run rẩy.

Anh chớp chớp đôi mắt rồi chợt nhận ra là omega này vẫn đang coi mình là phần tử khủng bố.

"Không, tôi vừa nãy chỉ đùa thôi." Anh giải thích một cách yếu ớt. Người ta đều nói omega rất yếu ớt, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với omega.

Anh chỉ đi ra ngoài nghỉ dưỡng một chuyến mà lại gặp phải công dân tinh tế gặp nạn, lại còn là một omega yếu đuối. Nhưng cứu giúp người dân gặp nạn cũng là trách nhiệm của mình. Vì vậy, anh khẽ xoa cổ tay đối phương để trấn an, sau đó liền thấy cổ tay Lâm An bị mình xoa đến đỏ cả lên.