TN80: Tôi Có Thai? Người Chồng Thực Vật Hoảng Loạn Rồi!

Chương 7.2: Ít nhất ở một mặt nào đó thì có phản ứng

"Mẹ à, con kể cho mẹ nghe chuyện buồn cười này, mấy ngày nay làm cả bệnh viện chúng con cười té ghế." Sở Vân Hoan cố gắng nở nụ cười muốn dỗ mẹ vui.

Mẹ Sở cũng biết con gái đau lòng cho mình, tuy không có bao nhiêu hứng thú, nhưng vẫn phối hợp mở miệng hỏi, "Ồ? Chuyện buồn cười gì vậy?"

"Là mấy ngày trước có người đến bệnh viện bọn con khám bệnh, vừa hay là con khám cho.

Lúc đầu còn tưởng là cô gái trẻ cơ, nghe cô ta nói mới biết đã lấy chồng rồi.

Mẹ biết không, cô ta lại còn uống thuốc pha loãng để cho lợn giao phối ở nhà nữa chứ, lúc đó con còn tưởng cô ta bị người ta hại, còn khuyên cô ta báo cảnh sát nữa..."

Sở Vân Hoan vốn tưởng có thể dỗ mẹ vui, lại không ngờ, càng nghe cô nói, sắc mặt Mẹ Sở lại càng kỳ quái.

Cuối cùng, ngay cả bản thân cô ấy cũng không còn mặt mũi nào mà cười tiếp nữa, đành gượng gạo hỏi, "Thế nào? Không buồn cười sao?"

Cô ấy còn tưởng, nguyên nhân Mẹ Sở không vui là vì cô ấy trêu cợt người ta sau lưng.

Dù sao, hồi bé cha mẹ cũng từng dạy, không thể trêu cợt người khác sau lưng, nói xấu người ta.

Nhưng mẹ thật sự không có tinh thần tốt, cô ấy mới muốn kể ra để dỗ bà vui.

Lại không ngờ, đúng lúc cô đang lo lắng, Mẹ Sở lại hỏi cô, "Con nói mấy ngày trước cụ thể là ngày nào?"

"Năm ngày trước ạ, con nhớ rất rõ, vì hôm đó về nhà thằng hai bị sốt, con vật lộn cả đêm không ngủ được."

Cô ấy không biết Mẹ Sở hỏi chuyện này để làm gì, vẫn ngoan ngoãn trả lời.

Mẹ Sở nghe xong, thở dài thật dài, lâu không nói gì.

Sở Vân Hoan mới cảm thấy có gì đó không ổn, dò hỏi, "Mẹ à, rốt cuộc là thế nào? Nhà mình có chuyện gì giấu con à?"

Mẹ Sở ngẩng đầu, nhìn Sở Vân Hoan.

Vì là con cả trong nhà, hồi trước lúc ông xã ra quân, mấy đứa em dưới đều do con gái lớn giúp chăm sóc, cho nên việc nhà, cũng quen bàn bạc với con gái lớn.

Mẹ Sở cứ thế kể cho cô ấy nghe hết chuyện xảy ra mấy ngày trước.

Sở Vân Hoan nghe xong, cau mày chau mặt, cuối cùng bất đắc dĩ vỗ trán.

"Mẹ ơi, con hiểu ý mẹ rồi, mẹ nói, ngày đó đến chỗ con khám bệnh, cô gái đó có thể là Tang Chi?"

"Không phải có thể, mẹ thấy chắc chắn là đúng rồi, nếu không sao lại trùng hợp vậy, đúng là ngày đó, lại đúng uống thứ đó!"

Mẹ Sở tức giận nói: "Con cũng thế, sao lại tin được lý do kỳ quặc như vậy chứ."

Không trách được.

Cô ấy còn nói này, chuyện buồn cười thế này, làm sao có người nghe mà nhịn được cười chứ.