TN80: Tôi Có Thai? Người Chồng Thực Vật Hoảng Loạn Rồi!

Chương 3.2: Kẻ ác cáo trước

Bác gái Vương vừa quay đầu, thấy là Tang Chí Kiệt và Lý Mộng, vội vỗ đùi một cái nói:

"Ôi trời, hai vợ chồng các cậu cuối cùng cũng về rồi, mau vào xem đi, hai cô con gái nhà cậu đánh nhau, đứa con gái Tang Chi đánh Tang Mai mặt mũi đầy máu, trông thật đáng thương!"

Lý Mộng vừa nghe lời này, vội vàng luồn qua đám đông tiến vào.

Những người đến xem náo nhiệt đều là hàng xóm, vừa thấy bố mẹ người ta về, liền nhường ra một lối để vợ chồng họ đi qua.

Tang Chí Kiệt rất suôn sẻ đi theo Lý Mộng chen đến phía trước, liếc mắt đã thấy, Tang Chi bị hai phụ nữ một trái một phải kẹp chặt cánh tay, còn Tang Mai ngồi dưới đất vẫn còn đang khóc ầm ĩ, trên mặt quả thực đầy máu, trông có phần ghê người.

Gương mặt Tang Chí Kiệt vào lúc đó trở nên có phần méo mó, Lý Mộng cũng vội vàng lao đến bên cạnh Tang Mai, bàn tay giơ lên không biết đặt vào đâu, chỉ có thể đau lòng mở miệng:

"Mai Nhi, con... con vẫn ổn chứ?"

Tang Mai vốn đã bị đánh một trận, đau đến mức kêu ầm lên, lúc này thấy cha mẹ về, càng không được rồi, nước mắt chảy càng dữ dội hơn, khóc lóc thảm thiết tố cáo:

"Mẹ ơi cứu con, Tang Chi phát điên rồi, cô ta điên rồi, cô ta giống như người mất trí, túm tóc con rồi đánh con.

Tang Khải cũng không giúp, họ cùng nhau bắt nạt con, mẹ phải làm chủ cho con..."

Lý Mộng bị túm chặt, tình cảnh này khiến bà hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía chồng mình.

Tang Chí Kiệt nhìn hai cô con gái trước mắt, lại nhìn đám đông vây kín nhà mình.

Ông ta vẫn còn giữ được lý trí, gọi Tang Khải, trước tiên cùng giải tán đám đông đang đứng xem.

Mọi người vẫn đang chờ xem náo nhiệt, bị giải tán như vậy, trong lòng chắc chắn không vui.

Nhưng chủ nhà đã nói như vậy, không đi lại bộc lộ ra tâm lý muốn xem chuyện cười, láng giềng với nhau, cũng không hay ho gì, đành phải chậm rãi tản đi.

Sau khi ra khỏi cửa nhà họ Tang, mấy người nhanh chóng hình thành một nhóm.

"Bác gái Vương, nhà bác ở gần, bác lại không đi làm, có biết nhà họ Tang xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi làm sao biết được, nhưng sáng nay còn thấy hai chị em này hòa thuận ra khỏi nhà, cô bé Tang Chi ôm cánh tay Tang Mai, đôi mắt sáng lấp lánh..."

"Vậy thì kỳ lạ thật, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết, không phải chuyện nhỏ đâu.

Bác xem mặt Tang Mai bị đánh, máu mũi chảy còn nhanh hơn cả nước hồ chứa khi mở cống!"