Những Năm Đó Tôi Cầu Sinh Ở Dị Giới

Chương 1

Quán rượu Hoa Hồng là một trong số rất nhiều quán rượu ở trấn Sigrid.

Nếu nhất định phải tìm ra điểm khác biệt giữa quán này với những quán rượu khác, giữa đống rượu hạt thông sủi bọt đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những tấm da thú hôi hám và những tiếng cười thô lỗ phóng túng, thì chắc chắn phải kể đến bà chủ quán...

Người đẹp nổi bật nhất trấn Sigrid.

Dù đã là chuyện của quá khứ.

Khi lão già bợm rượu năm đó còn sống, ông ta vẫn tự hào gọi vợ mình là đóa hồng xinh đẹp nhất Sigrid.

Bao nhiêu năm qua, tuy cũng lần lượt xuất hiện những danh hiệu như "đóa tường vi/hoa tử đằng/hoa hướng dương đẹp nhất Sigrid" gì đó, nhưng doanh thu bao năm nay của quán rượu Hoa Hồng vẫn luôn cao hơn hẳn các đối thủ, điều đó đã thực sự chứng minh rằng...

... Bà chủ quán quả thực là một mỹ nhân ưa nhìn.

Dù vị mỹ nhân này bây giờ đã hơn trăm tuổi, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ rõ ngay cả khi không cười, giọng nói mời khách ngồi cũng chẳng trong trẻo ngọt ngào bằng cô gái trẻ ở quán rượu bên cạnh, nhưng các khách quen từ lâu đã quen với việc đi đến góc con phố này, rồi bước vào quán gọi một ly rượu hạt thông nóng hổi.

Thói quen quả thực là một thứ khá đáng sợ, có điều nhiều khách hàng không nghĩ sâu xa đến thế, họ chỉ cảm thấy: "Ồ, rượu hạt thông ở quán Hoa Hồng vẫn chuẩn vị hơn".

Bàn trong quán rượu Hoa Hồng được làm từ gỗ hồng sắc màu đỏ táo. Bao năm trôi qua, mặt bàn đã bị khay và lòng bàn tay mài cho bóng loáng. Bọt rượu hạt thông sùng sục trào ra khỏi miệng chai, thấm vào gỗ khiến nó chuyển thành màu đỏ sẫm.

Trên đó vang lên tiếng ly cốc leng keng va chạm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười ha hả của đám khách rượu đang chơi oẳn tù tì hoặc khoác lác, ồn ào vô cùng.

Những người đến quán rượu giải khuây đa phần là thợ săn hoặc nông dân vừa xong vụ mùa, chẳng ai để tâm đến lễ nghi – thứ mà chỉ giới nhà giàu mới có.

"Này, mọi người nghe gì chưa?" Có ai đó cao giọng hét lên.

Quán rượu đang ồn ào náo nhiệt bỗng dưng im bặt, rồi mấy chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

"Nghe gì cơ?"

"Gần đây trấn sắp có một vị thần quan tới, lý do ngài ấy đến trấn Sigrid là..."

Người nói không tiếp tục, chỉ liếc cái cốc rỗng trên bàn bằng đôi mắt lanh lợi của mình.

Bà chủ đặt chiếc cốc đã lau sạch xuống quầy "cộp" một tiếng, cao giọng nói: "Xem kìa, lại một "tin tình báo quán rượu" hay ho nữa đây!"