Omega Bé Yêu Mùi Đào Mật

Chương 14

Các cô gái đều nhắm vào Hạ Tư Minh mà đến, trong đó còn có cả mấy em gái khóa dưới, chẳng biết làm quen với Đinh Ngạn từ lúc nào.

Đúng là cái tuổi nhiệt tình, bạo dạn, phóng khoáng và chẳng sợ gì cả.

Bên cạnh Hạ Tư Minh có một cô gái tóc xoăn màu hồng ngồi đó, trang điểm tinh tế, mặc áo hai dây croptop và quần short ngắn cũn cỡn, đôi chân thon dài trắng nõn đi cùng giày cao gót mảnh, vừa gợi cảm vừa quyến rũ, ai cũng biết cô ta đến vì ai.

Cô gái nâng ly bắt chuyện với Hạ Tư Minh, muốn uống rượu cùng anh, chuốc say anh, sau đó cùng trải qua một đêm xuân sắc, không chiếm được hot boy của trường thì tình một đêm cũng được vậy.

Anh không ngờ Đinh Ngạn lại gọi nhiều người đến thế, anh không muốn làm mất mặt cô gái nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Sau đó, những người khác thấy Hạ Tư Minh đã uống thì cũng đến bắt chuyện với anh, không khí cũng coi như tạm ổn.

Đinh Ngạn thấy Hạ Tư Minh không tức giận thì vui vẻ kéo cậu đàn em phục vụ lại chậm rãi gọi đồ, còn lén sờ tay nhỏ của người ta.

Anh ngồi một lúc, bộ ngực của cô gái bên cạnh sắp cọ vào người anh đến nơi, để tránh né đối phương, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô gái không đạt được mục đích, còn nhỏ giọng phàn nàn một câu.

"Đàn anh lạnh lùng quá đi mất, đến ly rượu cũng không thèm chạm với em."

"Anh ấy cũng có chạm ly với tớ đâu."

"Thôi bỏ đi, biết Hạ Tư Minh lạnh lùng rồi thì đừng mơ mộng nữa, chúng mình đi nhảy đi!"

"Được thôi, biết đâu lát nữa đàn anh quay lại thấy tớ nhảy lại rung động thì sao?"

"Mơ hả trời!"

Cậu trai mặc áo phông ngắn bên cạnh hừ lạnh, nếu có hứng thú thì đã sớm để ý rồi.

Màn tranh giành tình cảm để có được sự ưu ái của Hạ Tư Minh ở bên này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh.

Anh chỉ cảm thấy thật vô vị, rửa tay xong liền chuẩn bị rời đi, dùng điện thoại gửi một tin nhắn cho Đinh Ngạn.

Nhưng anh vừa định đi thì thấy Đinh Ngạn dúi một ly rượu vào tay một người trông khá quen mắt.

Anh thắc mắc, sao Giang Dung lại ở đây?

.

Lần đầu bước vào quán bar của thế giới này, Giang Dung giờ đây thấy mờ mịt vô cùng. Trước kia cậu cũng từng đến quán bar, nhưng đây là lần đầu tiên đến quán bar ở thế giới này.

Ở thế giới của họ cũng có quán bar, nhưng quản lý rất nghiêm ngặt, đầu tiên là phải đủ tuổi thành niên, tiếp theo là pheromone không được vượt quá ngưỡng an toàn. Bất kể là Alpha hay Omega, việc bước vào kỳ phát tình ở nơi công cộng là một chuyện vô cùng đáng sợ, huống chi rượu bia còn có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ pheromone.