Không Bán Hủ Thì Sẽ Chết

Chương 8

Nhà sản xuất nói: "Vậy thì cậu cứ hoàn thành kiểm tra sức khỏe trước đã. Giờ cũng muộn rồi, các đồng đội của cậu đã về nghỉ hết rồi. Thứ hạng sau công diễn sẽ được công bố sau hai ngày nữa. Cậu có thể nghỉ ngơi hai ngày."

Hạ Tinh Lang quan tâm nhất vẫn là nhóm của mình có chiến thắng hay không. Dù sao người nhận nhiều phiếu bầu nhất trong nhóm chắc chắn là Doãn Đông Hạo, nhưng anh cũng ngại hỏi trực tiếp, sợ lộ ra mình quá để ý đến kết quả. Anh vẫn còn phải duy trì hình tượng "tình bạn là trên hết" của mình mà.

Hai ngày tiếp theo, Hạ Tinh Lang đứng ngồi không yên. Sau khi xuất viện về nhà, anh vẫn phải tiếp tục uống thuốc chống viêm.

Vừa lấy được điện thoại, Hạ Tinh Lang lập tức bắt đầu tìm kiếm thông tin về mình với cường độ cao.

Quả nhiên, khi tìm kiếm theo thời gian, những bình luận ban đầu hầu hết đều là tiêu cực. Vì hai tập đầu gần như anh không có chút hình ảnh nào, phần vũ đạo và đoạn rap trong sân khấu đầu tiên đều bị cắt bỏ.

Khoảnh khắc duy nhất lọt vào ống kính là khi anh mắc lỗi trong phần luyện tập ca khúc chủ đề, khiến nhiều người mỉa mai rằng anh đến đây để chiếm chỗ làm gì, không bằng để ai đó khác thay thế.

Trong ca khúc chủ đề, Hạ Tinh Lang có một khoảnh khắc lướt qua mặt chính diện, chắc được khoảng 1 giây, có lẽ do góc quay vô tình bắt trúng anh đang đứng sau Hanayamain Eichi.

Video hậu trường có lượt xem cao nhất chính là cảnh anh giả vờ tội nghiệp, ôm lấy Doãn Đông Hạo làm nũng sau khi tranh giành vị trí center. 500.000 lượt xem cũng đồng nghĩa với việc Hạ Tinh Lang bị chửi 500.000 lượt.

Có lẽ không đến mức đó… Nhưng nhiều fan của Doãn Đông Hạo cho rằng việc được xếp chung đội với thần tượng của họ đã là phúc đức tu mấy kiếp, phải biết ơn mà cúi đầu cảm tạ. Thế mà anh còn dám tranh giành vị trí center, đúng là chán sống!

Một số khác thì gay gắt hơn: "Đông Hạo và Thừa Hiệp là thanh mai trúc mã, cậu là kẻ thứ ba xen vào, đúng là không muốn sống nữa rồi!"

Điều khiến Hạ Tinh Lang sụp đổ nhất là rất nhiều người đánh sai tên anh thành "Tân Lang" (新狼), chẳng lẽ còn có "Lão Lang" (老狼) nữa chắc? Mà ca sĩ "Lão Lang" còn nổi tiếng hơn anh nhiều, anh không dám "cọ nhiệt" đâu.

Dư luận sau buổi công diễn có phần đảo chiều, có lẽ nhờ hiệu ứng bóng hình của thủy tiên. Nhiều người đột nhiên nhận ra Hạ Tinh Lang cũng khá đẹp trai.

Dù gu thẩm mỹ là chuyện chủ quan, trong giới có những gương mặt được gọi là "cao cấp", có người thấy xấu tệ, có người lại khen đẹp đến mức khuynh thành, nhưng vẻ ngoài của Hạ Tinh Lang lại nằm trong tiêu chuẩn nhan sắc đại chúng.

Chỉ cần một khung hình thoáng qua trong chương trình, hay thậm chí những khoảnh khắc "bán hủ" trong hậu trường, đều như được phủ một lớp filter lung linh, đến mức những lời mắng mỏ về chuyện "bán hủ" cũng ít đi đáng kể.

Bây giờ, Hạ Tinh Lang chỉ có thể trông chờ vào phần biên tập sân khấu của chương trình, mong rằng có thể kéo lại được chút phiếu bầu.

Doãn Đông Hạo cũng ở trong nhóm của anh, có lẽ tổ sản xuất sẽ hướng theo chiều hướng tích cực, truyền cảm hứng và khích lệ.

Điều quan trọng nhất… Hạ Tinh Lang âm thầm niệm trong lòng: trạng thái cửa sổ!

Trước mắt bỗng nhiên hiện ra một bảng trạng thái cá nhân.

Quả nhiên không uổng công anh đọc bao nhiêu manga và tiểu thuyết, một hệ thống tái sinh làm sao có thể thiếu đi loại bàn tay vàng cơ bản này chứ! Nhưng mà… bây giờ mới kích hoạt thì có hơi chậm rồi nhỉ?

[Tên: Hạ Tinh Lang

Hát: C+

Vũ đạo: B+

Ngoại hình: B+ (S+)

Tài năng: C

Đặc tính:

Bóng hình của thủy tiên (Hiệu ứng tăng thêm sức hút khi lên hình).

Múa mạnh mẽ (Thông thạo trung cấp street dance).

Kiên trì (Độ thành thạo tăng hiệu quả nhờ luyện tập liên tục).

Mũi tên của Cupid (Nếu lộ da vượt ngưỡng nhất định, sẽ nhận được buff sức hút).

Quyết định rồi! Sau này mình sẽ trở thành một idol chuyên thoát y!

---

Ngày công bố xếp hạng và loại trừ, Hạ Tinh Lang gần như là một trong những thí sinh đến muộn nhất. Vừa cầm điện thoại lên, anh liền không kiềm chế được mà tự tìm kiếm tin tức về mình, đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ.

Trường quay chật kín người, Hạ Tinh Lang tìm vị trí một lúc. Hơn một trăm thí sinh, lát nữa sẽ có gần một nửa bị loại, nghĩ lại thấy thật tàn khốc. Dọc đường đi, có không ít thí sinh cậu còn chưa nhớ mặt, có lẽ cũng giống kiếp trước của mình, chẳng có chút thời lượng lên hình nào, chỉ là nhân vật nền mờ nhạt.

Kim Thừa Hiệp vẫy tay gọi anh, giữ chỗ giúp anh: "Hết sốt chưa?"

Hạ Tinh Lang xoa xoa mũi: "Vẫn còn hơi cảm nhẹ, không sao đâu."

Kim Thừa Hiệp đặt tay lên trán Hạ Tinh Lang để kiểm tra nhiệt độ, mỉm cười: "Ừ, hết sốt rồi."

Hạ Tinh Lang quan tâm nhất là kết quả bình chọn: "À, phiếu bầu của nhóm mình thì sao?"

Kim Thừa Hiệp: "À… quên chưa nói với cậu, bọn tôi cũng không có cách nào liên lạc với cậu cả."

Doãn Đông Hạo, người vẫn đứng phía sau hai người, lên tiếng: "Nhóm chúng ta thua rồi."