Dường như thấy Lộ Mạn im lặng hồi lâu, Hải Đức Nhĩ có chút luống cuống cầu xin: "Nhà mạo hiểm dũng cảm, cô có thể giúp tôi dọn sạch chuột trong nhà được không?"
Không thể.
Nhưng Lộ Mạn còn chưa kịp từ chối, Hải Đức Nhĩ đã tự mình kể về nguyên nhân trong biệt thự của cô ta lại xuất hiện nhiều chuột như vậy.
Hóa ra, mục tiêu của Hải Đức Nhĩ luôn là trở thành một pháp sư xinh đẹp nhất.
Tuy hệ thống cho cô ta một khuôn mặt quả thực xinh đẹp hơn các NPC khác, nhưng lại không cho cô ta thiên phú tương đương trong pháp thuật.
Nhưng, Hải Đức Nhĩ nói không phục, cô ta muốn trở thành một người phụ nữ dám chống lại số phận.
Là NPC xinh đẹp nhất làng Ái Tự, cô Hải Đức Nhĩ không biết đã mua được một cuốn sách pháp thuật từ tay một thương nhân lữ hành nào với giá cao, pháp thuật đầu tiên trong đó chính là thuật triệu hồi này.
Hải Đức Nhĩ thấy hôm nay trời quang mây tạnh, là một ngày tốt lành để tìm chết, liền lấy sách pháp thuật ra, đọc chú ngữ trên đó.
Thế là, bi kịch cứ thế mà xảy ra.
Lộ Mạn nghe mà đầu đầy vạch đen: "Sách pháp thuật có thể cho tôi xem không..."
Hải Đức Nhĩ gật đầu, lấy ra một cuốn sách pháp thuật bìa màu vàng phân từ trong ba lô của mình.
Lộ Mạn nhìn cái bìa đó, chỉ cảm thấy mắt mình sắp bị chói mù. Cô nhận sách pháp thuật lật đến trang đầu tiên, trên đó viết rõ ràng thứ triệu hồi ra là chuột.
Là một người cũng sợ chuột, Lộ Mạn không hiểu, Hải Đức Nhĩ biết rõ sẽ triệu hồi ra chuột, sao lại có can đảm tiến hành nghi lễ triệu hồi?
"Cô không nhìn rõ trên đó viết pháp thuật này là triệu hồi chuột sao?" Lộ Mạn hỏi Hải Đức Nhĩ với vẻ mặt đầy vạch đen.
Hải Đức Nhĩ gật đầu, bất mãn lẩm bẩm: "Đương nhiên là thấy rồi, chỉ là..." cô ta vừa nói vừa lo lắng nhìn căn nhà của mình: "Chỉ là tôi tưởng chỉ cần tôi triệu hồi sinh vật theo chú ngữ trên sách pháp thuật, chúng nhất định sẽ nghe lời tôi. Nào ngờ pháp thuật vừa bắt đầu đã không dừng lại được, chuột triệu hồi ra đều lao về phía tôi..."
"Có lẽ chúng muốn thân thiết với cô, tăng cường tình cảm thì sao?" Lộ Mạn trêu chọc.
Hải Đức Nhĩ tức giận dậm chân, đúng lúc này, khóe mắt Lộ Mạn liếc thấy bóng dáng thứ gì đó lại lóe lên ở cửa nhà Hải Đức Nhĩ.
Không phải lại là chuột đấy chứ?
Ý nghĩ này còn chưa biến mất trong đầu Lộ Mạn, bóng dáng ở cửa đã rõ ràng, quả nhiên là một con chuột to.
Con chuột to đó lén lút nhìn quanh ở cửa, đôi mắt nhỏ đen láy nhìn Lộ Mạn hồi lâu, đột nhiên nhấc chân chạy về phía Lộ Mạn.